• Thắng nhẹ Sơn La, TP.HCM 1 lên ngôi đầu bảng
    06:46 | 27/05/2016

    Đúng như dự đoán, TP.HCM 1 đã có một chiến thắng nhẹ nhàng trước đội bóng yếu Sơn La trong một trận đấu mà họ không cần phải chơi hết sức.

    Thắng nhẹ Sơn La, TP.HCM 1 lên ngôi đầu bảng

    Thắng nhẹ Sơn La, TP.HCM 1 lên ngôi đầu bảng

    Tưởng như trận đấu sẽ phải hoãn lại vì trước đó không lâu, Hà Nam có trận mưa lớn, mặt sân thoát nước khá kém nên sũng nước và khá lầy lội. Tuy nhiên sau khi xem xét kỹ tình hình, BTC vẫn quyết định cho trận đấu được tiến hành. Ngay ở phút đầu tiên của trận đấu, TP.HCM 1 đã bất ngờ có được bàn thắng để vươn lên dẫn trước với pha dứt điểm của Huỳnh Như. Lỗi thuộc về thủ môn Mè Thị Hóa khi đã để bóng lọt qua tay dù cú sút không quá căng.

    Niềm vui chiến thắng của TP.HCM 1

    Niềm vui chiến thắng của TP.HCM 1

    Sớm để thủng lưới, Sơn La rơi vào thế bị động và để đối thủ vây ép. Liên tục cánh trái của đội bóng miền núi phía Bắc bị nhà ĐKVĐ khai thác triệt để và tạo được nhiều tình huống lật bóng vào khá nguy hiểm. Phút 19, lưới của Sơn La một lần nữa lại phải rung lên và người dứt điểm mang về bàn thắng cho TP.HCM 1 không ai khác là Huỳnh Như với một cú sút rất tốt đưa bóng đi vào góc cao khiến Mè Thị Hóa bó tay.
    Tuy nhiên, mặt sân ướt khiến TP.HCM 1 không thể hiện được lối đá ban bật nhỏ và chọc khe quen thuộc và điều đó đã được Sơn La khắc chế được phần nào bằng những pha vào bóng mạnh mẽ. Không chỉ vậy, Sơn La còn có được vài tình huống lên bóng rất tốt nhưng lại không thể xuyên thủng được hàng thủ TP.HCM 1.
    Sang hiệp hai, điều bất ngờ đã xảy ra khi Sơn La chơi rất tốt, phòng ngự khá chắc chắn và quyết tâm khiến TP.HCM 1 không dễ dàng tổ chức các đợt tấn công và ép sân như ở hiệp một. Thể lực và thể hình tốt hơn đã giúp các học trò của HLV Lường Văn Chuyên đứng vững trước sức ép mạnh mẽ từ đối thủ. Cho đến phút thứ 80 của trận đấu, tỷ số vẫn được giữ nguyên 2-0. TP>HCM 1 có vẻ không quá quyết tâm vì một phần để giữ sức và một phần để tránh chấn thương cho các cầu thủ vì mặt sân rất trơn. 2-0 cũng là tỷ số cuối cùng ở trận đấu này, thắng nhẹ nhàng nhưng cũng là quá đủ để TP.HCM 1 vươn lên ngôi đầu bảng với 1 điểm nhiều hơn hai đội xếp sau là Hà Nội 1 và PP Hà Nam. Trong khi đó Sơn La cũng có thể coi là đã phần nào hoàn thành chỉ tiêu là để thủng lưới tối thiểu.
    BÀN THẮNG
    TP.HCM 1: Huỳnh Như (giây 50, 19’)
    ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
    Sơn  La: Mè Thị Hóa; Bạc Thị Phượng, Thanh Lâm, Phương Thảo, Đinh Thị Huyền, Lò Thị Thảnh, Hồng Vân, Đinh Thị Duyên,  Hà Thị Nga, Thu Hường,Lèo Thị Hương
    TP.HCM 1: Kim Thanh; Hồng Lĩnh, Thu Thảo, Thùy Trinh, Phương Thảo, Bích Thùy, Trương Thị Phụng, Chương Thị Kiều, Thùy Trang, Phan Thị Trang, Huỳnh Như

    Minh Tú

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC