• Thua U-19 Nhật Bản, U-19 Việt Nam chia tay giấc mơ U-20 thế giới
    07:52 | 13/10/2014

    Sự thiếu tập trung trong những phút bù giờ cuối trận đá khiến đoàn quân của HLV Graechen phải trả giá với 2 bàn thua liên tiếp. Thua 1-3 trước U-19 Nhật Bản, U-19 Việt Nam bị loại sớm và chia tay giấc mơ đoạt vé dự World Cup U-20.

    Thua U-19 Nhật Bản, U-19 Việt Nam chia tay giấc mơ U-20 thế giới

    Thua U-19 Nhật Bản, U-19 Việt Nam chia tay giấc mơ U-20 thế giới

    Sau trận thua đậm trước U-19 Hàn Quốc, HLV Graechen đã có hàng loạt thay đổi về con người cũng như lối chơi cho U-19 Việt Nam. Trong khung thành, thủ môn Phi Minh Long bắt chính thay cho Văn Trường. Hàng tiền vệ chỉ giữ lại Tuấn Anh làm nhạc trưởng ở giữa sân và đưa vào 4 tiền vệ Thanh Hậu, Minh Vương, Văn Đức, Thanh Tùng. Trong khi đó, Công Phượng được đẩy lên đá tiền đạo. Những sự thay đổi đó giúp U-19 Việt Nam chơi khởi sắc hơn. Hàng tiền vệ 5 người chơi mạnh mẽ hơn với việc áp sát, đeo bám quyết liệt, không để cho đối thủ dễ dàng làm chủ thế trận. Đặc biệt, sự tự tin đã trở lại thấy rõ trong cách xử lý của Công Phượng với những pha đi bóng hay sự năng nổ của Tuấn Anh trong việc thu quán xuyến ở giữa sân, thu hồi và phân phát bóng cho đồng đội giúp U-19 Việt Nam không chịu quá nhiều sức ép của đối phương và còn tổ chức được nhiều đợt lên bóng nguy hiểm. Chính U-19 Việt Nam mới là đội có tình huống tấn công huy hiểm đầu tiên. Phút 19, Công Phương đi bóng khéo léo rồi tỉa bóng thuận lợi cho Thanh Tùng ở cánh phải băng vào nhận bóng. Có cơ hội đối mặt với thủ môn đối phương nhưng đáng tiếc cú sút của Tùng lại bay vọt lên trời. Trong khi đó, U-19 Nhật Bản không dồn dập tấn công nhưng các đường lên bóng của họ luôn rất nguy hiểm. Có đến 2 lần cột dọc và xà ngang cứu nguy cho U-19 Việt Nam trong hiệp 1.Cầm hòa được U-19 Nhật Bản sau hiệp 1, các học trò của HLV Graechen vẫn giữ được sự tự tin trong hiệp 2. Nhưng với chỉ tình huống cắt bóng thiếu quyết đoán của Xuân Hưng để cho Okugawa Masaya cướp bóng trước vòng 16m50 rồi tung cú sút chéo góc hạ gục thủ môn Minh Long ở phút 59. Dù vậy, U-19 Việt Nam vẫn giữ được tinh thần thi đấu tốt để rồi nỗ lực vùng lên tìm kiếm bàn gỡ. Thành quả đã đến vào phút cuối cùng của giờ thi đấu chính thức. Từ tình huống dàn xếp tấn công rất đẹp mắt, Thanh Tùng đứt điểm quyết đoán giúp U-19 Việt Nam gỡ hòa 1-1 cho U-19 Việt Nam.

    Không chấp nhận kết quả hòa, U-19 Nhật Bản dồn nên tấn công và họ đã cho thấy được bản lĩnh và đẳng cấp của đội bóng lớn với bàn thắng quyết định trong phút bù giờ. Văn Trường khi vào sân ở hiệp 2 thay cho Minh Long bị chấn thương đã có những pha cứu nguy khá hay nhưng lại mắc sai lầm trong pha băng ra không chính xác từ quả đá phạt góc của Nhật Bản, để cho Shinnosuke đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1. Nhận bàn thua ở phút bù giờ khiến U-19 Việt Nam sụp đổ và bị lọt lưới thêm 1 bàn nữa trước khi trận đấu khép lại.Trong khi đó, trận đấu giữa U-19 Hàn Quốc và U-19 Trung Quốc kết thúc với tỷ số 0-0. Như vậy sau hai lượt trận, U-19 Hàn Quốc và Trung Quốc dẫn đầu với 4 điểm. Nhật Bản đứng thứ 3 với 3 điểm. U-19 Việt Nam bị loại sớm sau 2 trận thua.

     

    Trúc Phương

     

     

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC