• U-19 HA-GL vượt qua đàn anh U-21 Việt Nam sau loạt “đấu súng”
    06:30 | 26/10/2014

    Trận đấu diễn ra tẻ nhạt với không có bàn thắng nào được ghi sau 90 phút. Trên loạt đá luân lưu, U-19 HA-GL đã giành chiến thắng với tỷ số 4-3 để vào chơi trận chung kết.

    U19 HAGL (phải) vượt qua đàn anh U21 Việt Nam sau loạt “đấu súng”

    U19 HAGL (phải) vượt qua đàn anh U21 Việt Nam sau loạt “đấu súng”

    U-19 HA-GL nhập cuộc với lối chơi quen thuộc là tấn công ngay từ đầu trận. Trong khi đó, các cầu thủ U-21 Việt Nam chấp nhận nằm cửa dưới để chơi phòng ngự phản công. Tuy vậy, cách chơi phòng ngự của các học trò HLV Phan Công Thìn quá tiêu cực, khác hoàn toàn với những tuyên bố trước đó của ông là sẽ chơi một trận sòng phẳng, đẹp mắt trước U-19 HA-GL.
    U-21 Việt Nam dường như thi đấu trong trạng thái sợ thua các đàn em U-19 HA-GL. Các cầu thủ U-21 Việt Nam hầu như chỉ lùi sâu về phần sân nhà phòng ngự số đông và có rất ít những tình huống dám cầm bóng tấn công. Hiệp một trận đấu diễn ra một chiều và phần lớn thời gian trái bóng lăn trên phần sân của U-21 Việt Nam. Đoàn quân của HLV Graechen hoàn toàn làm chủ thế trận nhưng gặp bế tắc trước hàng thủ chặt chẽ của U-21 Việt Nam và không có nhiều tình huống hấp dẫn được tạo ra ngoài một vài cú sút xa.

    Niềm vui chiến thắng của U19 HAGL khi vượt qua U21 Việt Nam

    Niềm vui chiến thắng của U19 HAGL khi vượt qua U21 Việt Nam

    Đầu hiệp hai, U-21 Việt Nam có một vài tình huống lên bóng trong đó tiêu biểu nhất là pha dứt điểm của tiền vệ Quách Tấn khiến thủ môn Văn Tiến của U-19 HA-GL phải bay người cản phá. Nhưng rồi sau đó, U-21 Việt Nam quay trở lại lối chơi phòng thủ số đông giống như hiệp một. Những miếng phối hợp tấn công nhuần nhuyễn, ăn ý của U-19 HA-GL cũng dần tìm được những kẽ hở để xuyển thủng hàng phòng thủ U-21 Việt Nam. Điển hình là pha thoát xuống của Công Phương sau đường chuyền đẹp mắt của đồng đội ở giữa hiệp hai nhưng trong thế đối mặt, tiền đạo này lại sút bóng vọt xà. Hay sau đó là pha đánh đầu chệch cột dọc của Minh Vương ở phút 77.

    Cổ động viên trên sân Cần Thơ

    Cổ động viên trên sân Cần Thơ

    Để hạn chế sức tấn công của U-19 HA-GL, các cầu thủ U-21 Việt Nam thi đấu quyết liệt hơn với nhiều tình huống đá rát, phạm lỗi khiến trận đấu trở nên bị cắt vụn và khá nhạt nhẽo. Nhưng dường như các cầu thủ U-21 Việt Nam đã hướng đến việc cầm hòa 0-0 sau 90 phút để giải quyết trận đấu trên loạt sút luân lưu. Tuy vậy, trên chấm 11m, các cầu thủ U-19 Việt Nam vẫn tỏ ra rất tự tin và liên tiếp có những cú dứt điểm chuẩn xác khi chỉ có duy nhất Hồng Duy thực hiện không thành công ở loạt sút cuối. Trong khi đó, Mạnh Hùng ở loạt sút đầu và Phi Sơn ở loạt sút cuối không thành công khiến U-21 Việt Nam phải chấp nhận thua 3-4.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC