• U-19 Việt Nam mất cúp vô địch sau màn rượt đuổi nghẹt thở
    12:57 | 25/08/2014

    Dù chơi rất nỗ lực để mang đến những cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn nhưng sự yếu kém nơi hàng phòng ngự khiến U-19 Việt Nam phải trả giá với thất bại 3-4 trước U-19 Myanmar.

    Việt Nam nhanah huy chương bạc

    Việt Nam nhanah huy chương bạc

    Từng thất bại trước U-19 Việt Nam với tỷ số 1-3 ở giải Đông Nam Á 2013 nhưng U-19 Myanmar đã cho thấy sự tiến bộ vượt trội trong cuộc tái ngộ lần này. Họ toàn thắng cả ba trận ở vòng bảng và đánh bại U-21 Malaysia (đội thắng U-19 Việt Nam 2-0 ở vòng bảng) với tỷ số 3-0 ở bán kết để giành quyền vào chơi trận chung kết.

    Với sự hưng phấn đó nên U-19 Myanmar đã chơi tấn công phủ đầu trước U-19 Việt Nam. U-19 Myanmar đã kiểm soát thế trận và cùng với sức mạnh, sự càn lướt của các mũi nhọn trên hàng tấn công, họ đã gây nhiều khó khăn cho các học trò của HLV Graechen. Hàng thủ của U-19 Việt Nam liên tục phải vất vả chống đỡ sức ép của đối phương, trong khi đó tuyến giữa bị chia cắt, thường xuyên mất bóng.

    Sức ép liên tục của U-19 Myanmar đã khiến hàng phòng ngự Việt Nam để lộ sơ hở. Phút 15, Nyeun Chan Aung thoải mái bắt vô lê sau pha làm tường của đồng đội nhưng bóng bay vọt xà. Chỉ 2 phút sau đó, U-19 Myanmar có bàn thắng mở tỷ số. Thủ môn Văn Trường bắt bóng tuột tay sau quả phạt góc của đối phương và tiền đạo Myo Ko Tun đứng ngay đó nhanh chóng sút bóng tung lưới U-19 Việt Nam.

    U-19 Việt Nam dồn lên tấn công nhưng các miếng đánh không tạo được sự đột biến. Phải nhờ đến tình huống sai lầm của hàng phòng nự U-19 Myanmar, Tuấn Tài đoạt bóng xâm nhập vòng cấm rồi chuyền ngang thuận lợi cho Văn Long đệm bóng gỡ hòa cho U-19 Việt Nam ở phút 38. Hưng phấn sau bàn gỡ, U-19 Việt Nam liên tiếp có được những tình huống nguy hiểm. Đáng tiếc nhất là pha đối mặt của Tuấn Tài nhưng cú sút của anh lại bật xà ngang. Nhưng cầu thủ gốc Nghệ An cũng không phải luyến tiếc nhiều vì đầu hiệp hai, Tuấn Tài có pha đi bóng tốc độ xé toang hàng thủ đối phương rồi tung cú sút ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho U-19 Việt Nam.

    Những tưởng đà hưng phấn đó sẽ khiến U-19 Việt Nam dễ chơi hơn thì họ lại để cho đối thủ ghi hai bàn chóng vánh từ phút 59 đến 60. Đầu tiên là pha đánh đầu cận thành của Myo Ko Tun và sau đó là pha đệm bóng cận thành của Maung Soe đưa U-19 Myanmar dẫn ngược lại 3-2. Các cầu thủ U-19 Việt Nam tràn lên tấn công và hy vọng lại thắp sắp ở phút 72, khi Công Phương tỏa sáng với tình huống xử lý kỹ thuật loại bỏ hậu vệ đối phương rồi ghi bàn gỡ hòa 3-3 cho U-19 Việt Nam.

    Những nỗ lực ngược dòng của U-19 Việt Nam không thành khi phút 82, Aung Thu đi bóng từ biên bó vào trong vòng cấm rồi tung ra cú khứa lòng vào góc xa khiến thủ môn Văn Trường bay hết người nhưng vẫn không thể cản phá. Giành chiến thắng với tỷ số 4-3, U-19 Myanmar xứng đáng thành nhà vô địch. Trong khi đó, U-19 Việt Nam một lần nữa gây nuối tiếc cho người hâm mộ khi lần thứ hai về nhì ở sân chơi khu vực.

    Myanmar vô địch

    Myanmar vô địch

    Công Phượng nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất giải

    Công Phượng nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất giải

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC