• U-21 Thái Lan đoạt vé chung kết trên tay U-21 Malaysia
    09:17 | 27/10/2014

    U-21 Malaysia chơi tốt hơn và dẫn trước 3-0 đến phút 80 của trận đấu. Nhưng U-21 Thái Lan đã làm được điều không tưởng khi ghi đến 3 bàn trong 10 phút cuối để rồi sau đó giành chiến thắng trên loạt sút luân lưu.

    Niềm vui chiến thắng của U21 Thái Lan

    Niềm vui chiến thắng của U21 Thái Lan

    Hầu như cả trận đấu, U-21 Malaysia làm chủ hoàn toàn thế trận với lối chơi đập nhả, phối hợp vô cùng ăn ý. Điều đó khiến U-21 Thái Lan chỉ biết lui về chống đỡ. Đến phút 29, hàng phòng ngự của U-21 Thái Lan cũng không thể chịu nổi sức công phá của U-21 Malaysia và để thủng lưới với cú sút sấm sét từ khoảng cách 25m của tiền đạo Adam Azlin.
    Sau đó 4 phút, lưới của đội bóng Thái Lan lại rung lên một lần nữa. Lần này các cầu thủ U-21 Malaysia có pha phối hợp khá hay giúp cho Azlin thoát xuống rồi vượt qua cả thủ môn Khumpiam khiến anh này phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11, đội trưởng Amirul Kecik không mắc sai lầm nào để nâng tỷ số lên 2-0 cho U-21 Malaysia. Trong khi đó, dù bị dẫn trước đến 2 bàn nhưng cả hiệp 1 U-21 Thái Lan luôn phải oằn mình chống đỡ những pha tấn công của đối phương nên hầu như không có pha tấn công nguy hiểm nào.
    Thế trận lấn lướt của U-21 Malaysia vẫn được duy trì trong hiệp hai và không có gì bất ngờ khi đội bóng này có thêm bàn thắng để nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 61 do công của Sharul Saad. Các cầu thủ U-21 Malaysia chơi bóng thảnh thơi và tự tin chờ thời gian dần trôi để kết thúc trận đấu. Nhưng khoảng 10 phút cuối trận lại là cơn ác mộng với họ.
    Ngay cả những người có trí tưởng tượng phong phú nhất cũng khó có thể nghĩ ra kịch bản U-21 Thái Lan có thể ghi được 3 bàn trong 10 phút cuối để gỡ hòa. Nhưng các cầu thủ U-21 Thái Lan đã làm được điều đó với tinh thần thi đấu quật khởi, kiên cường. Bắt đầu từ bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-3 của của tiền vệ Wuttichai Sooken ở phút 80 giúp U-21 Thái Lan hưng phấn dồn lên tấn công. Sức ép liên tục của đối phương khiến thủ môn Ahmad Hazmi của U-21 Malaysia lúng túng bắt không dính bóng để bóng trôi vào lưới, dù cú sút trước đó của cầu thủ Thái Lan khá đơn giản.
    Thua chóng vánh hai bàn liên tục khiến các cầu thủ U-21 Malaysia không còn bình tĩnh để cầm bóng và duy trì thế trận ưu thế mà họ đã kiếm soát phần lớn thời gian trận đấu như trước đó nữa. Họ chỉ còn biết co cụm về phòng thủ trước sức ép nghẹt thở từ phía U-21 Thái Lan. Phút 90+2, U-21 Malaysia bị thổi phạt với pha phạm lỗi ngay phía trước vòng cấm địa. Tiền vệ Chaiyasin đã có một cú đá phạt tuyệt đẹp để khi bàn gỡ hòa 3-3 cho U-21 Thái Lan.
    Dẫn trước ba bàn để rồi bị gỡ chỉ trong 10 phút cuối trận, các cầu thủ U-21 Malaysia bước vào loạt sút luân lưu với tình thần hoàn toàn suy sụp để rồi đá hỏng đến hai quả. Trong khi đó, U-21 Thái Lan hưng phấn tốt độ và thực hiện thành công cả bốn lượt sút để giành chiến thắng 4-2 trên loạt “đấu súng”. U-21 Thái Lan giành quyền chơi trận chung kết với U-19 HA-GL và lúc 18h ngày 18-10. Còn U-21 Malaysia sẽ tranh hạng Ba với U-21 Việt Nam ở trận đấu lúc 15h30.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC