• U-23 Việt Nam thắng U-23 Brunei 6-0 - Thắng đậm nhưng vẫn chưa thuyết phục
    06:10 | 30/05/2015

    U-23 Việt Nam đã có chiến thắng đậm bằng tỷ số của một trận tennis trong trận ra quân gặp U-23 Brunei. Tuy nhiên, những gì mà các cầu thủ của ông Toshiya Miura thể hiện trước đối thủ yếu vẫn chưa tạo được sự thuyết phục.

    Thanh Bình vui mừng khi ghi bàn thắng

    Thanh Bình vui mừng chiến thắng khi ghi bàn

    Dù không ra sân với đội hình mạnh nhất nhưng với đối thủ quá yếu, U-23 Việt Nam vẫn dễ dàng kiểm soát hoàn toàn thế trận. Tuy nhiên, các mảng miếng tấn công của U-23 Việt Nam trong hiệp một lại thiếu sự đột biến và tỏ ra bế tắc trước hàng phòng ngự đông người của U-23 Brunei. Phải đến phút 25, U-23 Việt Nam mới có bàn mở tỷ số do công của Ngọc Thắng sau đường chuyền bóng của Thanh Bình. Nhưng đây là bàn thắng mà trọng tài “tặng” cho U-23 Việt Nam khi Ngọc Thắng ở trong thế việt vị.
    Dù có được bàn thắng giải tỏa tâm lý nhưng U-23 Việt Nam vẫn không có sự khởi sắc những phút sau đó. Khâu tổ chức tấn công của U-23 Việt Nam vẫn lủng củng thiếu đường nét khiến hàng thủ của U-23 Brunei thi đấu rất bộp chộp nhưng vẫn đứng vững. Sóng gió chỉ thực sự nổi lên về phía U-23 Brunei trong hiệp hai, khi các cầu thủ nghiệp dư của Brunei không còn giữ được sức bền thể lực. Do đuối sức và phải chống trả nhọc nhằn trước sức tấn công dồn dập của U-23 Việt Nam nên U-23 Brunei bị hụt hơi.
    Điều đó tạo điều kiện cho U-23 Việt Nam có thêm 5 bàn thắng trong hiệp hai. Sau bàn thắng ở đầu hiệp hai do công của Phi Sơn, nhưng đây cũng là một bàn thắng trong thế việt vị, thì đến giữa hiệp hai, khi các cầu thủ U-23 Brunei đã đuối sức, là lúc U-23 Việt Nam có liên tiếp những bàn thắng rất dễ dàng. Các pha lập công của Mạc Hồng Quân (75’), Đức Huy (78’), Công Phượng (82’) và Mạnh Hùng (89’) đều đến theo kiểu “mời anh xơi”. Đó là chưa kể đến hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ khác đặc biệt là ba lần dứt điểm trúng xà ngang trong đó có quả phạt đền không thành công của Công Phượng.

    Công Phượng bị truy cản trong một pha tấn công

    Công Phượng bị truy cản trong một pha tấn công

    Dù thắng đậm nhưng lối chơi của U-23 Việt Nam vẫn chưa tạo được niềm tin. Các cầu thủ của HLV Miura thi đấu rối rắm và thiếu những pha phối hợp đột phá để xuyên phá hàng phòng ngự số đông của U-23 Brunei. Nhưng có thể đây là trận đấu mà ông Miura sử dụng nhiều cầu thủ dự bị nên lối chơi vẫn chưa linh hoạt và tất cả còn phải chờ ở những trận đấu tiếp theo của U-23 Việt Nam.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC