• U21 HAGL thắng kịch tính U21 Myanmar để vào bán kết
    05:13 | 25/11/2015

    Hai lần bị dẫn trước nhưng U21 HAGL đã lần lượt gỡ hòa rồi làm nên cuộc ngược dòng với chiến thắng 4-3 để giành vé vào bán kết gặp U21 Việt Nam.

    U21 HAGL (giữa) thắng kịch tính U21 Myanmar để vào bán kết

    U21 HAGL (giữa) thắng kịch tính U21 Myanmar để vào bán kết

    Bước vào trận đấu này, U21 HAGL có lợi thế hơn khi chỉ cần một trận hòa là giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, đội bóng của bầu Đức không chấp nhận một trận đấu phòng ngự tẻ nhạt để đạt mục đích mà vẫn tràn lên tấn công như mặc định quen thuộc. U21 HAGL thi đấu tốt hơn khi tạo ra thế trận lấn lướt với những pha tấn công sắc nét.
    Nhưng dù chịu lép vế, chính U21 Myanmar lại là đội có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Phút thứ 7, hàng phòng ngự HAGL thi đấu lỏng lẻo để cho Zaw Hein thoát xuống tung cú sút dội cột dọc, bóng bật ra ngay phía trước Naing Oo trông thế trống trải trước vòng cấm địa và không quá khó cho cầu thủ này ghi bàn mở tỷ số cho U21 Myanmar.U21 HAGL - U21 Myanmar Minh Vuong mung

    Niềm vui chiến thắng cùa U21 HAGL

    Niềm vui chiến thắng cùa U21 HAGL

    Sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ thì HAGL cũng có được bàn gỡ hòa ở phút 17 do công của Công Phượng. Xuân Trường từ giữa sân có đường chuyền loại bỏ hết hàng phòng ngự U21 Myanmar để cho Công Phượng băng xuống đối mặt. Bàn thắng của Phượng khá tinh tế khi anh tâng bóng của tầm với của thủ môn đối phương rồi băng xuống đánh đầu vào lưới trống.
    Bàn gỡ hòa giúp cho các học trò HLV Nguyễn Quốc Tuân lên tinh thần và có nhiều hơn những tình huống tấn công đặc sắc. Nhưng lại một lần nữa, hàng thủ thiếu chắc chắn khiến U21 HAGL phải trả giá. Đó là tình huống phút 35, từ đường chuyền không mấy nguy hiểm của U21 Myanmar nhưng hàng phòng ngự U21 HAGL đứng như trời trồng để cho Mg Lwin thoải mái thực hiện cú đánh đầu kỹ thuật vào góc cao hạ gục thủ môn Văn Tiến.
    Nhưng ngay sau đó, tỷ số lại được cân bằng cho U21 HAGL. Từ đường chuyền của Tuấn Anh, Văn Toàn thoát xuống đối mặt rồi khéo léo lừa bóng qua thủ môn nhưng cú sút đầu tiên của Toàn lại trúng người hậu vệ U21 Myanmar bật ra và phải nhờ đến cú sút thứ hai Toàn mới đưa được bóng vào lưới.
    Sự kém duyên trong dứt điểm của U21 HAGL trong hiệp một được cải thiện trong hiệp hai với bàn thắng ở phút 63 của Kim Hùng và 83 của Minh Vương để vượt lên dẫn trước 4-2. Đáng chú ý, người ghi bàn đều được HLV Quốc Tuấn tung vào trong hiệp hai. Những phút còn lại, U21 Myanmar nỗ lực tấn công tìm bàn gỡ nhưng phải đến phút bù gờ mới có được một bàn thắng và chấp nhận thua 3-4.
    Chiến thắng này giúp U21 HAGL đoạt vé vào bán kết với ngôi nhì bảng B. Đối thủ của U21 HAGL là đội U21 Việt Nam, đội đã giành hai chiến thắng tuyệt đối và chiếm ngôi nhất bảng A. Tuy nhiên, ở trận đấu trước đó, việc U21 Việt Nam đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và chỉ giành chiến thắng sát nút 2-1 trước U21 Singapore đã vô tình giúp đội bóng đảo quốc sư tử vào bán kết, cũng đồng nghĩa với việc U21 Thái Lan bị loại.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC