• Uruguay 2-2 Italia (Pen 2-3): Italia thắng kịch tính
    08:33 | 01/07/2013

    Trận tranh giải Ba đã diễn ra rất sôi nổi, thậm chí hấp dẫn… ngoài dự kiến, khi đôi bên phải kéo nhau lên chấm luân lưu, với chiến thắng chung cuộc thuộc về Italia.

    Italia (áo trắng)được an ủi với vị trí thứ 3 chung cuộc

    Italia (áo trắng)được an ủi với vị trí thứ 3 chung cuộc

    Thông thường trận tranh giải Ba ở các giải đấu lớn diễn ra rất sôi động ngay từ đầu, tuy nhiên trong cuộc đọ sức giữa Italia và Uruguay đêm qua, đôi bên đã khởi đầu khá chậm chạp. Phải 14 phút sau tiếng còi khai cuộc, cơ hội nguy hiểm đầu tiên mới diễn ra, đó là cú đá phạt trực tiếp rất hiểm của Forlan, nhưng thủ môn Buffon đã xuất sắc cứu thua cho Italia. 3 phút sau, Italia trả lời với pha sút bóng của Candreva trong vòng cấm, nhưng Muslera cũng đã bắt gọn.

    Phút 24, Italia bất ngờ vượt lên dẫn trước sau một pha bóng khá hy hữu. Từ quả phạt rất xa khung thành bên cánh phải, Diamanti đã có pha nửa chuyền nửa sút rất nguy hiểm, bóng dội cột dọc rồi bật vào lưng thủ môn Muslera, khiến nhiệm vụ đưa bóng vào lưới sau đó của Astori trở nên rất đơn giản.

    Hiệp 1 khép lại với tỉ số 1-0, dù Cavani cũng có lần đưa bóng vào lưới Buffon, nhưng bị phất cờ báo việt vị.

    Phút 58, từ pha chuyền bóng bất cẩn của hậu vệ Italia, Gargano cướp được bóng, sau đó chuyền rất nhanh cho Cavani, cú dứt điểm kỹ thuật của anh không cho Buffon cơ hội cản phá, tỉ số được san bằng 1-1. Trận đấu diễn ra khá cởi mở sau đó, nhưng bàn thắng chỉ đến từ những pha bóng cố định.

    Sau khi góp công lớn tạo ra bàn thắng đầu tiên, Diamanti đã trực tiếp lập công ở bàn thứ 2, đó là cú sút phạt chân trái thần sầu ở phút 73. Khi tỉ số được nâng lên 2-1 cho ĐT Italia, cứ ngỡ Azzurri sẽ cầm chắc chiến thắng. Nhưng chỉ 5 phút sau, Cavani đáp lời bằng một cú sút phạt đẹp không kém, Buffon bất lực dù đã bay người hết cỡ. Tỉ số 2-2 được giữ nguyên tới khi chấm dứt 90 phút.

    Phút 110, Montolivo nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân. Chơi hơn người, nhưng ĐT Uruguay đã không thể dứt điểm trận đấu trong thời gian ít ỏi còn lại, dù có 2 cơ hội khá rõ rệt. Trên chấm luân lưu, một phần vì các chân sút Uruguay sút quá tệ, thủ môn Buffon đã cản phá được 3 quả (của Forlan, Caceres và Gargano), giúp Italia thắng 3-2. Azzurri đã khép lại Confed Cup 2013 với vị trí thứ Ba an ủi!

    ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
    Uruguay: Muslera; Caceres, Godin, Lugano, Maxi Pereira (A.Pereira, 81’); Cristian Rodriguez (Gonzalez, 56’), Gargano, Arevalo Rios (D.Perez, 107’); Forlan; Suarez, Cavani.

    Italia: Buffon; Maggio, Chiellini, Astori (Bonucci, 99’) De Sciglio; Candreva, De Rossi (Aquilani, 70’), Montolivo; Diamanti (Giaccherini, 83’); El Shaarawy, Gilardino.

    thongke

    Theo Bongda+

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC