• Việt Nam 2-3 Trung Quốc: Trắng tay phút bù giờ
    06:18 | 08/10/2021

    Dù thi đấu nỗ lực sau khi có hai bàn gỡ liên tiếp trong hiệp 2, nhưng đúng phút bù giờ cuối cùng tuyển Việt Nam thất bại 2-3 trước Trung Quốc.

    Tuyển Việt Nam bước vào trận đấu gặp Trung Quốc với tâm lý thoải mái hơn đối thủ. Tuy vậy, áp lực luôn hiện hữu bởi mục tiêu của đoàn quân HLV Park Hang Seo là phải có điểm. Trong khi đó, Trung Quốc cần giành chiến thắng để nuôi hy vọng đến với Qatar. Chính vì thế, ngay sau tiếng còi khai cuộc, các học trò của HLV Li Tie dồn lên tấn công. Một vài tình huống nguy hiểm được tạo ra song hàng thủ của tuyển Việt Nam hóa giải khá tốt.

    Sau quãng thời gian 20 phút đầu không tạo được thế trận tấn công, Quang Hải cùng đồng đội dần bắt nhịp và chiếm lĩnh thế trận. Cuối hiệp 1, hàng loạt cơ hội được tạo ra. Riêng tiền đạo Tiến Linh có đến 3 pha dứt điểm. Dù vậy, mọi nỗ lực của tiền đạo này chưa thể mang về bàn thắng cho đội nhà. Khép lại hiệp 1, hai đội tạm hài lòng với tỷ số 0-0. Sau giờ nghỉ, Trung Quốc vẫn chủ động đẩy cao đội hình tấn công. Và khi chưa tạo được sự đột biến thì các học trò của HLV Li Tie bất ngờ có bàn thắng.

    Phút 52, Bùi Tiến Dũng không có tình huống phán đoán bóng bổng tốt tạo cơ hội để Wu Lei thoát xuống. Tình huống đối mặt thủ môn được Tấn Trường cản phá thành công. Tuy vậy, cú đá bồi của Zhang Yuning đã giúp Trung Quốc có bàn thắng mở tỷ số. Nhận bàn thua, HLV Park Hang Seo liền tung Xuân Trường và Văn Toàn vào sân. Ông liên tục hội ý với BHL. Trên sân, các cầu thủ cố gắng tìm kiếm bàn gỡ. Phút 63, Hoàng Đức tung cú sút uy lực nhưng thủ môn đối phương kịp thời cản phá. Và khi chưa thể có bàn thắng, tuyển Việt Nam nhận bàn thua thứ hai sau pha đánh đầu của Wu Lei ở phút 75. Tuy nhiên, chỉ 6 phút sau đó, Hồ Tấn Tài có pha xử lý khéo léo rồi dứt điểm tinh tế để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

    Có được bàn gỡ, tâm lý và tinh thần các cầu thủ Việt Nam được củng cố mạnh mẽ. Phút 90, Quang Hải có pha chọc khe tinh tế để Tiến Linh dứt điểm lạnh lùng san bằng cách biệt 2-2. Đúng phút bù giờ cuối cùng trận đấu, tiền đạo Wu Lei ghi bàn, ấn định chiến thắng 3-2 cho đội tuyển Trung Quốc. Với những gì đã thể hiện, đặc biệt sau khi bị đối thủ dẫn trước 2 bàn, thầy trò HLV Park Hang Seo xứng đáng nhận được lời khen ngợi với những nỗ lực tuyệt vời.

    Phát biểu HLV Park Hang Seo (ĐT Việt Nam)

    Chúng tôi đã nhận thất bại 2-3, đặc biệt là thua 1 bàn quyết định ở phút bù giờ. Đây là kết quả không hề dễ chịu chút nào. Nhưng như chúng ta biết, giải vô địch Trung Quốc là giải đấu hàng đầu châu Á, được đầu tư nhiều tiền bạc và có nhiều cầu thủ tốt. Đội bạn có nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng. Tuyển Việt Nam hôm nay đã thi đấu tốt. Dù bị đối thủ dẫn trước hai bàn nhưng chúng ta đã không từ bỏ và có hai bàn gỡ sau đó. Hôm nay chúng tôi cũng thấy hơi tiếc vì có lẽ đã thay vị trí hậu vệ vội quá. Tôi không thể chia sẻ gì lúc này. Các cầu thủ cần có sai sót mới trưởng thành được.

    Thanh Bình không có lỗi, lỗi là do tôi. Tôi là người có lỗi trong việc thay người. Thanh Bình là cầu thủ trẻ. Cậu ấy cần phải có những sai sót mới trưởng thành được. “Thật đáng tiếc khi đội bị thua vào phút bù giờ. Tôi cũng tiếc khi đã thay hậu vệ quá sớm. Tuy nhiên, các cầu thủ đã chơi hết sức mình, quan trọng là các cầu thủ của tôi đã không từ bỏ khi bị dẫn trước đến 2 bàn. Thật ngại khi đánh giá đối thủ ĐT Trung Quốc là đội bóng có sự đầu tư. Sai sót ở việc thay người là trách nhiệm của huấn luyện viên”.

    Phát biểu HLV Li Tie (Trung Quốc)

    “Không có trận đấu nào trong Top 12 là dễ dàng cả. Nếu thi đấu tốt hơn thì chúng tôi đã có thể giành chiến thắng 2-0. Nhưng vì hàng thủ mắc sai lầm và tạo cơ hội để tuyển Việt Nam gỡ hoà 2-2. Trong những phút bù giờ, các cầu thủ của chúng tôi vẫn không bỏ cuộc và cố gắng tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Đến phút cuối cùng với bàn thắng quan trọng của Wu Lei, chúng tôi đã đánh bại đối thủ. Cần phải nói rằng, may mắn đã đứng về phía tuyển Trung Quốc.

    80 phút đầu tiên của trận đấu đã chứng minh rằng chúng tôi chơi bóng tốt. Khi tỷ số hoà 2-2, không ai bỏ cuộc. Sau trận đấu, tôi cũng dành nhiều lời khen ngợi học trò trong phòng thay đồ. Chúng tôi sẵn sàng hướng đến các trận đấu tiếp theo. Không ai nghĩ rằng Nhật Bản chỉ có thể thắng 1 trận đấu sau 3 lượt trận. Họ đã để thua Saudi Arabia với tỉ số 0-1. Chính vì thế, thi đấu với Saudi Arabia trên sân khách chắc chắn sẽ không hề dễ dàng. Tôi hy vọng các cầu thủ chuẩn bị tâm lý cũng như chiến thuật, lối chơi ở trận đấu tới”.

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC