• Việt Nam không phải tủi nhục chia tay Asian Cup
    08:12 | 07/03/2014

    Cuối cùng thì đội tuyển Việt Nam cũng có được chiến thắng tại vòng loại Asian Cup 2015 sau khi vượt qua đối thủ Hong Kong với tỷ số 3-1 trên sân Mỹ Đình để không phải hổ thẹn rời giải.

    Đình Luật giúp đội nhà giành chiến thắng trước Hong Kong

    Đình Luật giúp đội nhà giành chiến thắng trước Hong Kong

    Các trận đấu trước đó, đội tuyển Việt Nam đều thi đấu với hình ảnh bạc nhược, thiếu quyết tâm dẫn đến việc để thua nhiều trận với tỷ số đậm, gây phẫn nộ đối với người hâm mộ. Chính với cái tinh thần thi đấu cho xong đó mà Việt Nam đã để thua đội bóng khả năng tầm tầm bậc trung như Hong Kong ở lượt đi. Nhờ thế mà Hong Kong mới có thể dám mơ đến việc giành vé dự VCK Asisan Cup 2015 bằng quyết tâm tiếp tục “hạ sát” Việt Nam ở lượt về trên sân Mỹ Đình để giành vị trí đội xếp thứ 3 xuất sắc nhất.
    Nhưng khi các cầu thủ Việt Nam chơi bóng với trách nhiệm và ý thức thể diện quốc gia, thì Hong Kong rõ ràng là “không đủ tuổi”. Việt Nam đã liên tục tạo sức ép về phía Hong Kong và đến phút 24 đã có bàn thắng mở tỷ số. Văn Quyết đi bóng khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương để tạo nên cơ hội tốt cho Quốc Anh đệm bóng vào lưới.
    Cũng chính Văn Quyết với lối chơi năng nổ góp công vào hai bàn thắng nữa của Việt Nam. Phút 67, Quyết thực hiện cú phạt góc cho Anh Đức đệm bóng nâng tỷ số lên 2-0. Rồi ở bàn thắng thứ 3 ở phút 83, Quết đã chọc khe đẹp mắt cho Trọng Hoàng thoát xuống hạ gục thủ thành đối phương. Việt Nam còn có thể nâng tỷ số lên cao hơn nếu Văn Biển thực hiện thành công quả đá phạt 11m ở phút 87. Đội khách Hong Kong chỉ có được một bàn danh dự ở phút 81. Để thua Việt Nam, vị trí thứ 3 xuất sắc nhất mà Hong Kong chờ đợi đã rơi vào tay Trung Quốc.
    Đây là trận đấu mà Việt Nam chơi với tinh thần cống hiến, đầy nỗ lực, trái ngược hẳn với hình ảnh bạc nhược trước đó. HLV Hoàng Văn Phúc ca ngợi đoàn quân: “Tôi hài lòng nhất là tinh thần thi đấu của cầu thủ. Dù đã bị loại, đá mặt sân ướt và thi đấu muộn nhưng các cầu thủ đã chiến đấu hết sức mình và giành chiến thắng thuyết phục”. Nếu như Việt Nam vẫn giữ được tinh thần cao như thế ở những trận đấu trước thì có lẽ người hâm mộ đã không quay lưng với trận đấu quốc tế của đội tuyển để đi “ngóng” tin tức tập huấn của U-19 Việt Nam ở trời Tây. Riêng về tương lai của mình, HLV Hoàng Văn Phúc cũng không nói điều gì mà chỉ muốn nghỉ ngơi một thời gian rồi sau đó mới tính.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC