- Việt Nam nhọc nhằn thắng Đài Loan13:24 | 09/09/2015
Một trận đấu rất nhạt nhòa của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên đúng với triết lý thực dụng của HLV Miura khi tuyển Việt Nam vẫn giành được chiến thắng, dù có phần khá may mắn.
Những phút đầu trận, tuyển Việt Nam chơi khá lúng túng và có phần lép vế trước lối chơi thiên về sức mạnh của chủ nhà Đài Loan. Thậm chí có nhiều thời điểm các học trò của HLV Miura phải lùi xuống rất thấp để chơi phòng thủ trước Đài Loan.
Tuyến giữa chơi không tốt trong việc thu hồi bóng cũng như có rất nhiều đường chuyền hỏng khiến các pha lên bóng tấn công của Việt Nam dễ dàng bị bẻ gẫy. Chỉ một số tình huống nguy hiểm được Việt Nam tạo ra nhờ vào những pha đột phá cá nhân của Thành Lương, Văn Quyết hay Minh Tuấn nhưng đều không thành công do nóng vội, dứt điểm thiếu chính xác.
Dù chơi không tốt nhưng bất ngờ đầu hiệp hai, tuyển Việt Nam có bàn thắng mở tỷ số. Phút 54, từ quả đá phạt góc bên cánh phải, Công Vinh bật cao đánh đầu hiểm hóc ở góc hẹp khiến bóng chạm cột dọc bật ra đến ngay vị trí của trung vệ Tiến Thành và quá dễ để đệm bóng cận thành vào lưới trống. Trước đó, ở phút 47, thủ môn Nguyên Mạnh đã cứu cho Việt Nam một bàn thua khi cản phá được cú sút của tiền đạo Chen Hao Wei trong thế đối mặt.
Hưng phấn sau bàn thắng, tuyển Việt Nam chơi tốt hơn và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía Đài Loan. Đáng tiếc là Văn Quyết rồi Công Vinh đều không tận dụng được cơ hội. Phung phí cơ hội, Việt Nam đã phải trả giá ở phút 83. Từ quả đá phạt bên cánh phải, tiền đạo Wu Chun Ching bật cao đánh đầu hiểm hóc gỡ hòa 1-1.
Tưởng như trận đấu phải kết thúc với kết quả hòa 1-1 thì đến phút bù giờ thứ 3, Phi Sơn đã ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho Việt Nam. Đây là bàn thắng cũng khá may mắn khi cú đệm bóng của Phi Sơn sau đường chuyển của Công Vinh khá nhẹ và tưởng như hậu vệ Đài Loan sẽ phá bóng ra. Nhưng khó hiểu khi cầu thủ này lúng túng để bóng lọt qua chân và đi thẳng vào lưới.
Đây là trận thắng đầu tiên của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2018. Ở trận đấu còn lại của bảng F, tuyển Thái Lan dù bị Iraq dẫn trước 2-0 nhưng đã có hai bàn thắng ở cuối trận để gỡ hòa 2-2. Nhờ thế Thái Lan đứng đầu bảng F với 7 điểm nhưng đã đá 3 trận, Iraq (4 điểm) và Việt Nam (3 điểm) lần lượt xếp sau khi đã đá 2 trận, Đài Loan sau 3 trận toàn thua xếp cuối bảng.Trúc Phương
Tiêu điểm
- 17:53 | 10/03/2025
- 13:57 | 30/08/2016
Chân dung người nổi tiếng
- Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
- Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
- Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
- Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.