• Việt Nam tan giấc mơ World Cup
    07:37 | 22/05/2014

    Có rất nhiều lợi thế về thiên thời, địa lợi, nhân hòa nhưng Việt Nam vẫn không thể tận dụng để vượt qua Thái Lan. Người Thái cho thấy họ đã thực sự vượt qua Việt Nam để làm “hoàng hậu” Đông Nam Á.

    Dù đã cố gắng nhưng Việt Nam không vượt qua được Thái Lan, tan giấc mơ World Cup

    Dù đã cố gắng nhưng Việt Nam không thể vượt qua được Thái Lan,

    Chiếc vé World Cup tưởng như đã rất gần với nhưng cô gái vàng Việt Nam. Được chơi trên sân nhà, cùng với lợi thế có nhiều thời gian dưỡng sức và còn được “tọa sơn quan hổ đấu” xem Thái Lan hao tổn sức lực vượt qua Myanmar… Nhưng những lợi thế đó không thể bù đắp được cho trình độ, có thể nói là người Thái đã thực sự vượt qua Việt Nam về đẳng cấp.
    Ngôi vị “hoàng hậu” Đông Nam Á của Việt Nam đã bị Thái Lan xoán ngôi tại SEA Games 2013. Trận tái ngộ này, tưởng như là cơ hội cho Việt Nam đòi nợ, nhưng Thái Lan lại càng thể hiện sự nhỉnh hơn của mình. HLV Trần Vân Phát cũng hiểu điều đó nên dù được chơi trên sân nhà nhưng ông cũng không dám liều lĩnh chơi đôi công với đối phương. Ông chọn sơ đồ 5-3-2 với sự chắc chắn ở hàng phòng ngự và chờ đợi những tình huống phản công. Thế nhưng cả hiệp một, Thái Lan hoàn toàn làm chủ thế trận với việc kiểm soát bóng, tổ chức tấn công và liên tiếp tạo ra những pha uy hiếp về phía Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam hầu như không có được đường lên bóng nào và dù có hàng phòng ngự rất đông người nhưng thế trận đó khiến người hâm mộ lo lắng bởi bàn thua có lẽ chỉ là vấn đề thời gian.

    Nổi buồn thất trận

    Nổi buồn thất trận

    Và rồi Thái Lan cũng cụ thể hóa được sự vượt trội của mình. Phút 48, hàng phòng ngự số đông của Việt Nam đã phạm phải sai lầm. Một mình Kajana Sungngoen đột phá qua ba hậu vệ của Việt Nam để thoát xuống đối mặt với Kiều Trinh rồi tung cú sút mở tỷ số Thái Lan. Bị dẫn trước, Việt Nam buộc phải dồn đội hình lên để tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng khi chưa tạo được những tình huống nguy hiểm nào thì chủ nhà lại nhận thêm bàn thua ở phút 65. Vẫn là Sungngoen với tình huống đi bóng bên cánh phải nhưng cú tạt hỏng của cô lại khiến bóng đi lạng, hướng thẳng về khung thành của Kiều Trinh và bay vào lưới dù Kiều Trinh đã rất cố gắng để cản phá.
    Không còn gì để mất, Việt Nam dồn toàn lực lên tấn công, và khoảng 20 phút cuối trận cũng là lúc chúng ta thi đấu tưng bừng nhất, đáng tiếc rằng điều đó đã quá muộn. Phút 72, Minh Nguyệt cầm bóng trong vòng vây của các cầu thủ Thái Lan và có cú dứt điểm rất uy lực. Nhưng cú sút ở góc hẹp của Nguyệt không thể đánh bại được thủ môn Thái Lan. Đến phút 86, cầu thủ mới vào sân Tuyết Dung có cú sút xa đẳng cấp rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Việt Nam và mở ra hy vọng cho đội nhà. Thêm một cơ hội cho Việt Nam ở cuối trận khi Nguyễn Thị Dung thoát xuống đối mặt nhưng cú khứa bóng của Dung dù đã loại bỏ thủ môn Thái Lan nhưng lại không đủ độ xoáy vào trong mà đi cắt ngang khung thành. Thua trận, các cô gái Việt Nam gục ngã xuống sân nhìn chiếc vé dự World Cup lọt vào tay đối thủ Thái Lan.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC