- Vui như...các nhà báo nữ đá bóng19:11 | 07/09/2016
“Các chị em không chỉ viết báo hay mà còn đá bóng xuất sắc”, bình luận viên nhiều lần thốt lên như thế khi bình luận trận chung kết Giải bóng đá futsal Hội Nhà báo TP.HCM tranh cúp Mondelez Kinh Đô 2016 giữa hai đội Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) và báo Người Lao Động sáng 7-9.
HTV lên ngôi vô địch sau khi đánh bại báo Người Lao Động 2-0 nhưng niềm vui cũng “rộn ràng” ở các đội còn lại. Bởi có lẽ với nhiều nhà báo nữ, chỉ cần dám xỏ giày ra sân là đã giành chiến thắng rồi. Đó là chiến thắng nỗi sợ “da sạm đen vì nắng, mặt đẵm nước vì mưa”. Đó còn là nỗi sợ “bóng trúng người làm sao mà đỡ…vì hồi nào tới giờ có biết đá bóng là gì đâu…” Có người đá bóng đá lâu, có người chỉ mới một lần xỏ giày ra sân, nhưng tất cả đều nỗ lực thi đấu hết mình, tạo ra nhiều pha bóng hay, những trận cầu hấp dẫn. Không có gì ngạc nhiên khi các nữ cầu thủ kiêm nhà báo luôn nhận được những tràng pháo tay khích lệ từ các cổ động viên, không chỉ của “đội nhà” mà còn từ “đội khách”.
Cũng ở giải đấu này, khán giả chứng kiến nhiều hình ảnh đáng yêu. Cầu thủ đội thắng đến… gặp thủ môn đội thua, bảo: “Xin lỗi cô, hồi nãy con sút bóng hơi mạnh, cô có sao không?”. Cầu thủ nhường quyền đá biên cho đối phương vì cho rằng bóng trúng chân mình văng ra, bất kể trọng tài nhắc nhở. Phần đông cầu thủ tham dự giải đấu đã bước qua tuổi 30, trong đó có cả những có cầu thủ đã hơn 50 tuổi như thủ môn Phạm Quý Phượng của báo Khăn Quàng Đỏ. Nhưng tuổi tác dường như không ngăn được đam mê, sự nhiệt tình và khả năng bắt bóng của chị. Theo thống kê, chị là một trong những thủ môn cứu thua nhiều nhất. Chính nhờ tài năng của chị mà Khăn Quàng Đỏ đã giữ sạch lưới trong 2 trận và giành được hạng 4 chung cuộc (cùng 6 điểm như đội báo Sài Gòn Giải Phóng (giải ba) nhưng thua hiệu số thắng- bại). Riêng cá nhân chị được trao giải vận động viên nhiệt tình và ấn tượng nhất.
Dù đây mới là lần đầu tiên giải đấu được tổ chức nhưng chất lượng chuyên môn khá cao với nhiều bàn thắng được ghi cùng những pha cứu thua ngoạn mục. Bên cạnh đó, nhiều đội được đầu tư bài bản, mời cả huấn luyện viên chuyên nghiệp dẫn dắt đội như trường hợp của HLV Lưu Ngọc Mai, cựu tuyển thủ quốc gia của đội SCTV. HTV và báo Người Lao Động có dàn cầu thủ rất chất lượng, được dẫn dắt bởi các cầu thủ nam nhiều kinh nghiệm trong bộ môn futsal nên thi đấu thực sự ấn tượng, xứng đáng góp mặt vào trận chung kết. Nếu bên phía HTV có “Nữ hoàng phá lưới” Hồng Nhung (10) thì báo Người Lao Động cũng có “thủ môn xuất sắc nhất giải” Mỹ Duyên. Cả hai làm nên một trận chung kết kịch tính, hấp dẫn.
Kết quả chung cuộc, đội HTV vô địch, báo Người Lao Động hạng nhì, báo Sài Gòn Giải Phóng hạng ba, báo Khăn Quàng Đỏ giành giải khuyến khích trong khi báo Pháp luật giành giải đội bóng thi đấu nhiệt tình nhất. Nhưng có lẽ, điều đọng lại sau giải đấu là niềm vui, nụ cười, những cái bắt tay trìu mến, những lời động viên “ráng duy trì phong trào”… để “hẹn gặp lại năm sau”.
Ngoài Công ty Mondelẽz Kinh Đô là nhà tài trợ chính của giải, BTC cũng đã nhận được sự đồng hành của các đơn vị: Công Nestle’ Việt Nam, Công ty Thái Sơn Nam, Trung tâm TDTT Quận I, Công ty bóng Geru Sport, Liên Đoàn bóng đá TPHCM, công ty Adidas Việt Nam, công ty TNHH TM DV QC Minh Tú, Trung tâm TDTT Quận I, Đại diện công ty F& N Foods PTE LTD Tại TP HCM…
Mực Tím
Tiêu điểm
- 13:10 | 10/02/2025
- 13:57 | 30/08/2016
Chân dung người nổi tiếng
- Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
- Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
- Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
- Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.