• Anh làm Brazil xấu mặt trên sân nhà
    09:11 | 03/06/2013

    Nếu không có tình huống lóe sáng của Paulinho, Brazil hẳn đã thất bại dưới tay các vị khách đến từ châu Âu như lần gần nhất họ đụng độ trên sân Maracana huyền thoại cách đây 29 năm.

    Kết quả hòa 2-2 được ấn định ở phút 82 với một cú bắt vô-lê đẹp mắt của tiền vệ Brazil Paulinho.

    Trước đó, Brazil ép sân suốt hiệp đầu, nhưng bất lực trong việc mở tỷ số vì màn trình diễn xuất thần của thủ môn Joe Hart trong khung gỗ tuyển Anh. Mãi đến đầu hiệp hai, đội chủ nhà mới có thể cụ thể hóa ưu thế về thế trận, nhưng sau bàn mở tỷ số của Fred, tuyển Anh đã vùng lên mạnh mẽ và dẫn lại 2-1 với các pha lập công từ Oxlade-Chamberlain rồi Rooney.

    Trận hòa ở Maracana có thể xem như một thắng lợi với tuyển Anh vốn không đặt nặng chuyện thắng thua hôm qua. Họ vẫn còn nhiều thời gian chuẩn bị cho World Cup 2014, còn các tuyển thủ thì đã mệt rũ sau một mùa giải dài ròng rã vắt sức ở cấp CLB.

    Anh của Rooney hòa mà như thắng trước Brazil đang chịu áp lực kỳ vọng rất lớn. Ảnh: AFP.

    Anh của Rooney hòa mà như thắng trước Brazil đang chịu áp lực kỳ vọng rất lớn. Ảnh: AFP.

    Tuy nhiên, với Brazil, hòa 2-2 cũng chẳng khác nào thất bại. Sau một loạt kết quả yếu kém kể từ khi HLV Scolari trở lại nắm quyền, Brazil được chờ đợi sẽ trình diễn một bộ mặt khác và có chiến thắng thuyết phục để khởi đầu cho tháng sáu – tháng có tính bản lề, đánh dấu họ còn tròn một năm để chuẩn bị cho World Cup 2014 trên sân nhà.

    Sự kiên nhẫn từ phía các CĐV Brazil là hữu hạn và kết quả hòa 2-2 với Anh chẳng khách nào thách thức sự kiên nhẫn đó. Thầy trò Scolari giờ đứng trước thảm cảnh bị người hâm mộ nhà quay lưng, phản đối ở các trận đấu phía trước, gồm trận giao hữu với Pháp tuần sau rồi FIFA Confederations Cup vào cuối tháng, và tệ hơn cả, chính ngày hội bóng đá mà họ làm chủ nhà hè sang năm.

    Nhằm tìm kiếm chiến thắng trước tuyển Anh, Scolari đã tung ra đội hình tốt nhất mà ông có trong tay, với cặp tiền vệ phòng ngự Luiz Gustavo – Paulinho chịu trách nhiệm dọn dẹp ở giữa sân để bộ tứ Neymar, Oscar, Hulk, Fred tập trung vào khâu tấn công. Trong sơ đồ 4-2-4 ấy, Neymar, ngôi sao mới đầu quân cho Barca, được kỳ vọng là nhân tố lớn nhất làm nên khác biệt, thể hiện đúng vai trò đầu tàu mà tất cả chờ đợi ở anh trên hành trình hướng tới World Cup.

    Nhưng hôm qua, dù kiểm soát tốt trận đấu, với sự tỏa sáng của Paulinho ở giữa sân, và một Oscar xuất sắc trong vai trò cầu nối, Brazil vẫn gây thất vọng khi nhạc trưởng đá dưới phong độ. Trong sự ức chế của nhiều đồng đội, những người chờ đợi anh chuyền bóng, Neymar thường chơi ích kỷ, tìm cách đi bóng hoặc tự dứt điểm, nhưng đều không thắng được Joe Hart, thủ môn chơi như lên đồng trong hiệp một và từ chối hai số cơ hội khác của Hulk và Felipe Luis.

    Neymar có vẻ đang chịu sức ép lớn sau vụ chuyển nhượng bom tấn sang Barca. Ảnh: AFP.

    Neymar có vẻ đang chịu sức ép lớn sau vụ chuyển nhượng bom tấn sang Barca. Ảnh: AFP

    Anh cũng có hai cơ hội trong hiệp đầu với các pha dứt điểm của Walcott rồi Lampard, nhưng đều bị thủ môn Brazil Julio Cesar dễ dàng hóa giải. Sau giờ giải lao, khi họ bắt đàu chơi khá hơn, cầm được nhiều bóng hơn, Anh bất ngờ bị thủng lưới ở phút 57. Cầu thủ vào thay người bên phía Brazil là Hernanes dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm khiến trái bóng tìm đến xà ngang và dội ra đúng tầm thuận lợi để Fred đá nối vào góc gần, hạ Joe Hart.

    Bàn thua buộc HLV Roy Hodgson phải điều chỉnh, rút hậu vệ phải Johnson ra nghỉ, lấy chỗ cho Oxlade-Chamberlain có thiên hướng tấn công. Thay đổi này giúp tuyển Anh khởi sắc thấy rõ, và họ liên tiếp làm chủ nhà thót tim với các cơ hội ăn bàn. James Milner dứt điểm căng, nhưng bóng đập một hậu vệ áo vàng đi ra ngoài, còn Rooney thì đánh đầu chệch đích từ vị trí thuận lợi.

    Nhưng Anh cũng không phải chờ quá lâu để mừng bàn thắng và họ làm điều đó những hai lần. Phút 67, họ gỡ hòa 1-1 với tình huống Chamberlain phát động ở trung lộ rồi dứt điểm căng từ mép vòng cấu sau khi Rooney đánh đầu trả bóng từ đường chuyền của Lampard. 12 phút sau đó, Rooney dẫn bóng từ trái vào rồi dứt điểm từ ngoài vòng cấm, bóng chạm nhẹ chân Fernando rồi đổi hướng vào góc cao phía xa, làm bó tay thủ môn Cesar, giúp Anh dẫn 2-1.

    Bàn thắng của Rooney tưởng chừng sẽ giúp Anh một lần nữa ca khúc khải hoàn trở về từ Maracana, điều mà thế hệ cha anh của họ làm được năm 1984 với thắng lợi 2-0 trước Brazil. Tuy nhiên, một khoảnh khắc lóe sáng của Paulinho ở phút 82 – tung người bắt vô-lê đẹp mắt sau quả tạt từ phải vào của Lucas Moura – đã giúp đội chủ nhà tránh khỏi thất bại bẽ mặt.

    Paulinho trong tình huống ấn định kết quả hòa cho Brazil. Ảnh: AFP.

    Paulinho trong tình huống ấn định kết quả hòa cho Brazil. Ảnh: AFP.

    Đội hình thi đấu:

    Brazil: Julio César – Dani Alves, Thiago Silva, David Luiz, Filipe Luis (Marcelo, 46) – Paulinho (Bernard 81), Luiz Gustavo (Hernanes 46) – Oscar (Lucas Moura 55) – Hulk (Fernando, m.71), Fred (Damiao 79), Neymar.

    Anh: Hart – Johnson (Oxlade-Chamberlain 60), Cahill, Jagielka, Baines (Cole 31) – Jones, Carrick, Walcott (Rodwell 83), Lampard, Milner – Rooney.

    Bàn thắng: Fred 57, Paulinho 82 – Oxlade-Chamberlain 67′, Rooney 79′

    Theo Vnexpress

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC