• Chiếc mặt nạ của Hoeness đã rơi xuống
    14:36 | 06/05/2013

    Với việc lọt vào chung kết Champions League sau khi đè bẹp Barca, Bayern Munich đang trải qua những ngày tháng rực rỡ. Nhưng vị Chủ tịch huyền thoại của họ thì không: Uli Hoeness đang sống trong những ngày tháng địa ngục khi bị phát hiện trốn thuế.

    CON BẠC KHÁT NƯỚC
    Ngày 20/3/2013 trở thành một ngày định mệnh với Chủ tịch Uli Hoeness của Bayern Munich. Đó là một sáng đẹp trời, Hoeness đang trong phòng tắm. Ông đang rất vui vẻ vì Bayern vừa vượt qua Arsenal ở vòng 1/8 Champions League một cách ấn tượng.

    Rồi tiếng chuông cửa vang lên. Hoeness mặc vội quần áo: trước cửa, một công tố viên và cảnh sát đang đứng chờ. “Đó là khi địa ngục bắt đầu với tôi” – Hoeness nhớ lại. Ông bị bắt vì tội trốn thuế và chỉ được tự do sau khi nộp một khoản bảo lãnh khổng lồ lên tới 5 triệu euro. Người đàn ông quyền lực nhất nước Đức đang đứng trước nguy cơ ngồi tù vì máu đỏ đen.

    Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2000, khi Hoeness bắt đầu chơi thân với Robert Louis-Dreyfus, chủ sở hữu của Marseille và là tổng giám đốc của Adidas, nhà tài trợ chính của Bayern. Louis-Dreyfus rủ Hoeness chơi cổ phiếu. Nhà tài phiệt cho ông bạn người Đức vay 5 triệu mark Đức (khoảng 3,3 triệu USD) thông qua tài khoản số 4028BEA ở ngân hàng Vontobel, Thụy Sỹ.

    Rồi bản thân ngân hàng Vontobel, dưới sự bảo lãnh của Louis-Dreyfus, lại cho Hoeness vay thêm 15 triệu mark nữa. Hoeness dùng số tiền ấy chơi cổ phiếu như một con bạc khát nước. Ông đánh ngày đêm, không rời chiếc máy báo chứng khoán một phút nào. Tất cả đều được giao dịch qua tài khoản ở Thụy Sỹ, không khai báo với thuế vụ. Nghĩa là một hành động trốn thuế.

    Rồi tới đầu năm 2013 này, mọi chuyện vỡ lở sau một pha việt vị ngớ ngẩn của cựu tiền đạo huyền thoại này. Năm ngoái, chính phủ Đức đưa ra một ý tưởng để truy thu thuế từ những kẻ đã bí mật chuyển tiền ra các tài khoản ở Thụy Sỹ. Họ dự định sẽ cho phép những nhân vật này được tự thú một cách bí mật, công khai các tài khoản ở Thụy Sỹ đồng thời trả lại số thuế đã trốn.

    Nếu làm như vậy, danh dự của những kẻ trốn thuế được bảo toàn (bởi quá trình này được giữ kín), họ không còn đứng trước nguy cơ bị phát hiện và truy tố, còn chính phủ Đức lấy lại số thuế đã mất.

    Uli Hoeness ngây thơ tin rằng luật “ân xá” này sắp đi vào hiện thực. Tháng 1/2013, ông ta đem gan ruột bày ra trước thuế vụ Đức với mong muốn được rửa sạch tội lỗi. Tổng cộng, Hoeness đã bí mật chuyển 10 triệu euro thu nhập cá nhân từ chứng khoán sang các tài khoản ở Thụy Sỹ mà không khai báo thuế.

    Nhưng pha việt vị này khiến cho Hoeness phải trả giá đắt. Phe đối lập trong Quốc hội Đức không đồng tình với ý tưởng của Chính phủ. Họ muốn những kẻ trốn thuế phải bị đem ra trước ánh sáng công lý. Và bỗng nhiên, Uli Hoeness rơi vào thế việt vị: sự tự thú của ông ta được công khai trước công luận, và nhân vật có ảnh hưởng hàng đầu nước Đức trở thành một kẻ tội phạm.

    Hoeness vẫn tự do. Nhưng đúng vào những ngày tháng tươi đẹp nhất của Bayern Munich trong thập kỷ qua, ông ngồi trên khán đài theo dõi tất cả với một tương lai tăm tối.

    Ngày 10/4, Bayern Munich vượt qua Juventus với tổng tỷ số 4-0 ở tứ kết. Ngày 20/4, thông tin Hoeness trốn thuế được công bố với báo giới. Ngày 23/4, Bayern đại thắng Barca 4-0. Cũng trong ngày hôm đó, báo chí Đức đánh hội đồng Hoeness và gọi ông là: “Kẻ rao giảng về nước lã nhưng dấm dúi uống rượu vang”

    HOENESS2

    CON NGƯỜI HAI MẶT
    Uli Hoeness là một trong những nhân vật được kính trọng bậc nhất nước Đức. Không chỉ bởi một tay ông ta đã biến Bayern Munich trở thành một trong những CLB giàu có và quyền lực nhất thế giới, mà còn bởi người đàn ông 61 tuổi này tỏ ra thực sự có tấm lòng với xã hội.

    Năm ngoái, bang Bavaria tặng huân chương cho Hoeness, không phải vì những thành tích thể thao, mà bởi các đóng góp cho xã hội. Ông tham gia các dự án từ thiện dành cho trẻ em, thường xuyên khuyến khích văn hóa kinh doanh lành mạnh và kịch liệt lên án Real Madrid và Barcelona – 2 kẻ nợ thuế của chính phủ TBN, trong khi TBN lại phải nhận gói cứu trợ từ Đức.

    Ông là một vị thánh đối với những người sa cơ lỡ vận như Sebastian Deisler, tiền vệ nổi tiếng một thời bị mắc bệnh trầm cảm. Hoeness là người đầu tiên anh gọi khi rơi vào trạng thái trầm cảm, hoặc Gerd Mueller, con sâu rượu số 1 của làng bóng đá Đức.

    Ngay cả các CLB gặp khó khăn cũng có thể đến cầu cạnh Hoeness. Năm 2003, khi St.Pauli đứng bên bờ vực phá sản, Hoeness tổ chức một trận giao hữu từ thiện, thu về 200.000 euro cho CLB nghèo khó này. Tương tự là trận giao hữu trước Hè 2012 với Hansa Rostock, CLB từng dự Bundesliga nhưng giờ đã tụt xuống hạng Ba; rồi cả người hàng xóm 1860 Munich đang gặp cảnh khó khăn.

    Hoeness thậm chí có thể chìa bàn tay ra với những kình địch: khi Dortmund không còn khả năng trả lương cầu thủ vào năm 2003, chính Bayern Munich chứ không phải ai khác, đã cho họ vay không tính lãi 3 triệu euro để qua cơn khốn đốn. “Một miếng khi đói” ấy đã cứu Dortmund khỏi cảnh phá sản, hồi phục và trở lại ngôi vô địch Bundesliga.

    Thế nên, nếu nói rằng Uli Hoeness đeo một chiếc mặt nạ thì cũng hơi có phần bất công với ông. Chính xác hơn, Hoeness có 2 mặt: một khuôn mặt của một vị thánh, và một khuôn mặt của ác quỷ.

    Cho đến lúc này, có nguồn tin cho rằng Bayern Munich đã “nhã nhặn” đề nghị ông Chủ tịch đáng kính nên từ chức để bảo toàn danh dự cho CLB. Hỏi Bayern thì họ khẳng định rằng đó là vấn đề cá nhân của ông Chủ tịch và CLB không liên quan. Hoeness vẫn im lặng.

    Ông vẫn xuất hiện trên sân tập để động viên các cầu thủ trước thềm trận bán kết lượt về với Barcelona. Nhưng sự phán xét của công lý đang đến rất gần. Uli Hoeness có thể phải nhận mức án lên đến 10 năm tù giam nếu bị phán tội.

    Liệu có khi nào, huyền thoại sống của Bayern Munich sẽ ra tù để chứng kiến CLB đổi tên một khán đài sân Allianz thành tên mình, như Man United đã làm để đón chào tuổi 70 của HLV Alex Ferguson?

    HOENESS3

    Đây không chỉ là một cú sốc với riêng bản thân Uli Hoeness. Ngay cả chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel cũng đang đứng trước nguy cơ mất tín nhiệm vì scandal này. Phe đối lập, bao gồm Đảng Dân chủ Xã hội và Đảng Xanh, những người chiếm đa số ghế trong Thượng viện, lại cho rằng nếu dự luật của chính phủ được thông qua, thì không biết còn bao nhiêu kẻ “đạo đức giả” tiếp tục lừa dối xã hội?

    HỌ ĐÃ NÓI:
    “Scandal thuế này là một địa ngục và bây giờ người ta đã xếp tôi vào một tầng lớp xã hội mà tôi vốn không thuộc về. Tôi không phải ác quỷ. Tôi chỉ sai lầm ngớ ngẩn, tôi rất hối hận và muốn chuộc lỗi”

    Uli Hoeness.

    “Cả đội và tôi vẫn đang chiến đấu vì Hoeness. Chiến thắng Barca là để dành tặng cho Hoeness. Nhờ ông ấy mà đội bóng có ngày hôm nay”

    HLV Jupp Heynckes.

    “Tôi không thể tưởng tượng được Bayern sẽ tồn tại ra sao nếu không có Hoeness”

    Tổng giám đốc Karl-Heinz Rummenigge.

    “Một kẻ lừa dối dân chúng không xứng đáng là hình mẫu của công chúng nữa”

    Chủ tịch Ủy ban thể thao Quốc hội Đức, Dagmar Freitag.
    Theo Bongda+
Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC