• Đè bẹp Philippines 3-0, Thái Lan giành vé vào chung kết
    08:18 | 11/12/2014

    Đoàn quân của HLV Kiatisuk chơi một trận đấu lấn lướt hoàn toàn trước Philippines để giành chiến thắng đậm 3-0, qua đó giành chiếc vé đầu tiên vào chung kết AFF Cup 2014.

    Niềm vui của thầy trò HLV Kiatisak khi giành vé vào tranh chung kết

    Niềm vui của thầy trò HLV Kiatisak khi giành vé vào tranh chung kết

    Với lợi thế sân nhà, Thái Lan tràn lên tấn công ngay đầu trận với những miếng đánh dồn dập, tốc độ khiến các cầu thủ Philippines phải lúng túng chống đỡ. Nhưng đội khách cũng chỉ cầm cự chỉ được 6 phút rồi phải vào lưới nhặt bóng. Từ pha đánh đầu trả bóng chiến thuật của đồng đội, Chanathip tung cú dứt điểm chìm rất hiểm hóc trong vòng cấm để mở tỷ số cho Thái Lan.
    Khác hẳn với trận đấu lượt đi ở sân nhà, trận này các cầu thủ Philippines thi đấu rời rạc, lúng túng như gà mắc tóc và chịu lép vế hoàn toàn trước đối phương. Thái Lan chơi pressing dồn ép và khi mất bóng thì lập tức vây rát để chiếm lại bóng rồi gây sức ép liên tục về phía Philippines. Trong khi đội khách hầu như không có pha lên bóng nào thì Thái Lan tạo ra được vô số cơ hội ngon ăn. Đáng tiếc là Chanathip, Peerapat hay Chappuis đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng nhân đội cách biệt.
    Sau giờ nghỉ, Philippines chơi tốt hơn để cầm bóng và có nhiều pha dàn xếp tấn công khá hay. Trận đấu trở nên hấp dẫn với tốc độ cao và thế trận đôi công của hai bên. Nhưng khi Philippines đang cố gắng tìm kiếm bàn thắng thì họ nhận thêm một bàn thua ở phút 57. Thái Lan có pha phản công nhanh, bóng từ giữa sân được chuyền dài lên cho Kroekrit thoát xuống, vượt qua hậu vệ Philippines rồi tung cú sút tung lưới Philippines.
    Bàn thua thứ hai khiến các cầu thủ Philippines mất tinh thần, thi đấu như buông xuôi khi liên tục có những đường chuyền hỏng vào chân cầu thủ Thái Lan. Thậm chí, phút 82, đội khách còn phải chơi thiếu người khi Steuble nhận thẻ vàng thứ hai. Trong thế trận đó, Thái Lan đã tạo ra vô số những cơ hội ghi bàn. Sau nhiều tình huống bỏ lỡ đáng tiếc trong tư thế thuận lợi thì đến phút 86, ở tình huống khó hơn nhưng Kroekrit có pha đi bóng tốc độ, loại bỏ cầu Philippines rồi ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Thái Lan.
    Với chiến thắng này, Thái Lan giành chiến thắng chung cuộc sau hai lượt trận là 3-0 để giành quyền vào chung kết. Đoàn quân của HLV Kiatisuk cho thấy họ là đội bóng đáng gờm và là ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch. Đối thủ của Thái Lan ở trận chung kết sẽ được phân định sau trận đấu bán kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC