• Hãy trả tự do cho Qủy đỏ
    05:53 | 11/02/2014

    Một cổ động viên của MU đã phải thốt lên như thế khi chứng kiến đội nhà thêm một lần nuốt trái đắng ở Old Trafford.

    MU không còn là chính mình dưới thời HLV David Moyes

    MU không còn là chính mình dưới thời HLV David Moyes

    Được tiếp Fulham, đội bóng có hàng thủ tệ nhất Premier League mùa này đồng thời đang đội sổ trên bảng xếp hạng, những tưởng MU sẽ có một chiến thắng dễ dàng để vực dậy lòng tin nơi người hâm mộ. Nhưng thêm một lần nữa, đoàn quân của HLV David Moyes lại gây thất vọng với lối chơi tẻ nhạt của mình.
    Những tưởng sự bổ sung thêm Mata ở tuyến giữa sẽ tăng thêm khả năng sáng tạo cho tuyến giữa của MU. Tuy nhiên, cũng như những trận đấu trước đó dười thời David Moyes, MU chỉ biết chồng biên rồi tạt bóng.
    Trận đấu với Fulham đêm qua cũng thế, các cầu thủ MU hầu như chỉ biết sử dụng những miếng đánh biên với những đường tạt bóng liên tục vào trong. Thống kê sau trận đấu cho thấy trong suốt trận đấu, các cầu thủ MU đã thực hiện 81 đường tạt bóng, một kỷ lục chẳng đáng tự hào của họ. Ấy vậy mà cả hai bàn thắng khá may mắn của họ đều đến từ những miếng đánh trung lộ. Một nghịch lý của một đội bóng đang mất đi bản sắc?
    Robin van Persie thì gỡ hòa bằng pha dứt điểm cận thành sau cú sút trượt của Juan Mata, còn Carrick nâng tỷ số lên 2-1 từ một cú sút ở đầu vạch 16m50. Lối chơi đơn giản đến mức các hậu vệ Fulham dễ dàng bắt bài và phá giải.
    Cũng trong trận đấu cuối tuần qua, thêm một lần nữa người xem được thấy một MU yếu bóng vía ở những phút cuối. Đây không phải là lần đầu tiên MU “cầm vàng lại để vàng rơi” ở phút cuối cùng. Không còn ai nhận ra một Qủy đỏ bản lĩnh dười thời Ferguson nữa. Bàn thắng ở phút cuối của Darrent Bent là minh chứng cho điều đó.
    Bao giờ Moyes sẽ ra đi?
    Sau trận đấu với Fulham đêm qua, thêm một lần nữa Moyes tiếp tục lấy lý do thiếu may mắn ra để bào chữa. “Chúng tôi đã làm chủ trận đấu. Thua trước một bàn là không quá tệ bởi số lượng cú dứt điểm, số cơ hội và lối chơi của Man United là không thể tin được. Tôi không hiểu tại sao chúng tôi không giành thắng lợi.” HLV này nói. Tuy nhiên, người hâm mộ Qủy đỏ đã quá quen với những lời bào chữa kiểu như thế.
    Dưới thời HLV David Moyes, MU đã trình diễn lối chơi tệ hại nhất lịch sử câu lạc bộ trong 20 năm trở lại đây. Câu hỏi được nhiều người đưa ra bây giờ là bao giờ Moyes sẽ ra đi?
    Không thể phủ nhận trong quá khứ, MU đã từng kiên nhẫn với HLV Ferguson để được những vinh quang như bây giờ. Nhưng thời điểm khi ấy MU vẫn đang là đội bóng trung bình khá. Còn MU khi Moyes tiếp quản lại là đương kim vô địch của Premier League. Đã nhiều lần Moyes được thông cảm và tha thứ sau thất bại. Và mỗi lần như thế, ông lại có thêm thời gian để xây dựng lại đội bóng. Nhưng có vẻ như quá trình xây dựng ấy đang biến Qủy đỏ từ một đội bóng mạnh trở thành một đội bóng trung bình…

    Nhật Nam

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC