• Kết quả vòng 4 V-League 2013: Thất vọng B.Bình Dương, San Ninh Bình mưa bàn thắng
    12:23 | 07/04/2013

    Hai trận đấu đầu tiên của vòng 4 V-League 2013, kết quả có lợi đều nghiêng về các cầu thủ đội khách. Trên sân nhà Gò Đậu, thầy trò HLV Cho Yoon Hwan tiếp tục gây thất vọng với trận thua bạt nhược 0-2 trước V.Hải Phòng. Trên sân Ninh Bình cả chủ nhà V.Ninh Bình và Thanh Hóa đã tạo ra cơn mưa bàn thắng với 6 pha lập công chia đều cho cả hai.

    Noi-buon-that-bai-cua-doi-B.Binh-Duong
    Nỗi buồn thất bại của đội B.Bình Dương

    Chủ nhà B.Bình Dương ra quân với đội hình mạnh nhất gồm 5 cầu thủ ngoại trong đó hai cầu thủ nhập quốc tịch Việt Nam là Nguyễn Helio và Huỳnh Kesly. Ông thầy xứ Kim Chi không muốn nối dài chuỗn trận thất bại nên bố trí tới ba mũi nhọn trên hàng công  Kesly, Anh Đức, Philani với hy vọng mang có được chiến thắng kể từ đầu mùa giải. Bên kia chuyến tuyến HLV Hoàng Anh Tuấn cũng cho thấy được khát khao có điểm của mình khi để Quang Hải, Antonio và Fortunato chơi cao nhất.Tuy là đội bóng được đánh giá cao hơn và có khát khao giành chiến thắng hơn, nhưng cựu vương V-League B.Bình Dương vẫn không thể áp đặt được lối chơi lên V.Hải Phòng, ngược lại nếu Antonio, Quang Hải, Văn Tân chính xác hơn trong những pha dứt điểm V.Hải Phòng đã có bàn thắng ngay trong 45 phút đầu tiên. Phút 17, từ đường tạt bóng Justise, Antinio trả ngược bóng cho Quang Hải ở tư thế không bị ai theo kèm nhưng Hải “gà” dứt điểm bóng đi vọt xà.

    Voi-loi-choi-lan-xa-Quang-Hai-trai-giup-doi-nha-gianh-chien-thang-truoc-B.BInh-Duong
    Với lối chơi lăn xả Quang Hải ( trái ) giúp đội nhà giành chiến thắng trước B.Bình Dương

    Ngay sau đường lên bóng B.Bình Dương có câu trả với khi Anh Đức quyết tâm tạt bóng từ bên cánh trái, nhưng rất tiếc pha dứt điểm cận thành của Kesly bóng đi không trúng đích. Không muốn có một kết quả hòa nên HLV Choi quyết định rút Công Huy ra, thay Minh Đức vào đá cặp trung vệ cùng Chí Công đẩy Helio lên đá cao nhất. Đây chính là nguyên nhân đầu tiên dẫn đến trận thua bạt nhược của B.Bình Dương ngay trên sân nhà trước V.Hải Phòng. Không thể lường trước được sức mạnh của đội bóng đất Cảng khi Minh Đức người đá cặp với Chí Công nơi hàng phòng ngự quá mỏng manh so với những cầu thủ đẳng cấp như Fortunato, Quang Hải và Antonio. Trước một lối chơi nhạt, không đường nét thiếu quyết tâm, với rất nhiều những pha xử lý các nhân thiếu chính xác nên không quá khó để lần lượt Fortunato và Antonio bên phía V.Hải Phòng có được hai bàn thắng vào lưới thủ môn Đình Đức.

    Có lẽ sự hiểu biết của HLV Cho Yoon Hwan về B.Bình Dương còn rất hạn chế, việc đưa một “siêu đợi bóng” như Nguyễn Helio lên đá cắm là thất bại lớn nhất, không những thế Huỳnh Kesly chơi “thiếu lửa”, Anneikan vừa đá bóng vừa đi bộ thì ông thầy xứ Kim chi không giám thay ra. Trong khi hai ngoại binh năng nổ nhất là Phinali và Sunday thì một người phải đá hộ công và một cho ra nghĩ. Thất bại thứ 4 và thứ 5 (Cup QG) kể từ đầu mùa giải của B.Bình Dương, đây là chính nỗi thất vọng lớn nhất trong lịch sử của bóng đá đất Thủ kể từ khi lên chuyên nghiệp.

    noi-that-vong-cua-doi-TH-khi-bi-go-hoa-vao-pht-chot
    Nỗi thất vọng của đội TH khi bị gỡ hòa vào phút chót

    Trong khi đó trên sân Ninh Bình, một màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục trên đất cố đô Hoa Lư khi  V.Ninh Bình tiếp đón người láng giềng Thanh Hóa. Sự tự tin đã trở lại với thầy trò HLV Văn Sỹ khi họ được trở về sân nhà thi đấu, nhập cuộc tự tin và thi đấu bùng nổ. Vì thế, không khó để V.Ninh Bình có được hai bàn thắng của Moussa và cầu thủ nhập tịch Văn Ta khi hiệp một chưa đi qua được 10 phút. Tuy nhiên, ít nhiều ở mùa giải năm nay người ta cũng thấy được Thanh Hóa là đội bóng không dễ bị bắt nạt, vị trí thứ 3 trên BXH là minh chứng rõ ràng nhất.

    Bừng tỉnh sau hai bàn thua liên tiếp, Thanh Hóa lấy lại được thế trận và tổ chức những pha tấn công đẹp mắt thường thấy, phút 27 Abas kết thúc gọn gàng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Thanh Hóa. Văn Thắng cầu thủ vừa trở lại sau án treo giò cũng kịp để lại dấu ấn của mình băng pha lập công rất đẹp mắt ở phút 35 để cân bằng tỉ số 2-2 cho đội bóng xứ Thanh. Khi điểm số trên bảng điện tử được cân bằng chính là lúc mà những tình huống quyết liệt ở trên sân diễn ra ở hiệp hai của trận đấu. Quốc Phương chính là nạn nhân khi anh nhận thẻ vàng thứ hai phải rời sân. Tuy nhiên, sự khôn ngoan, tỉnh tao và việc tận dung thành công cơ hội có được Patiyo đã giúp đội khách vươn lên dẫn trước 3-2 ở phút 84. Tưởng chừng như chiến thắng đã nằm chắc trong tay thầy trò HLV Đức Chung, nhưng đúng phút bù giờ cuối cùng trận đấu Moussa ghi bàn ấn định trận hòa 3-3 của trận đấu.

     Đình Viên

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC