• Mario Goetze không thể đá trận chung kết: Một lần nữa, con tim Dortmund lại nhói đau
    08:46 | 24/05/2013

    Sau khi đã làm tan nát bao con tim vì vụ “đào tẩu” sang Bayern, Mario Goetze lại khiến người Dortmund thầm hy vọng về một sự xuất hiện và tỏa sáng ở trận chung kết Champions League. Trận đấu cuối cùng của anh cho đội bóng Vàng đen. Nhưng cơ hội lập công để tìm kiếm sự tha thứ của Goetze đã trôi qua, khi anh không kịp bình phục chấn thương.

    Mario Goetze vắng mặt ở trận chung kết là một thiệt thòi lớn đối với Dortmund

    Mario Goetze vắng mặt ở trận chung kết là một thiệt thòi lớn đối với Dortmund

    Hình ảnh về sự phục hưng của Dortmund

    Có một câu chuyện nổi tiếng về Mario Goetze hai năm trước, được xem như hình ảnh bất tử của Dortmund. Tháng 4/2011, tiền vệ 18 tuổi Mario Goetze đã ghi một bàn thắng vô cùng quan trọng, quân bình tỷ số trong trận đấu với Hannover để kéo Dortmund đến gần hơn với chức vô địch Bundesliga sau chín năm chờ đợi.

    Nhưng thay vì chạy tới trước khán đài phía Nam sân Signal Iduna Park, nơi có “Bức tường màu vàng” nổi tiếng với 25.000 cổ động viên cuồng nhiệt của Dortmund, để ăn mừng thì Goetze lại cởi tung chiếc áo đấu đang mặc, để lộ ra chiếc áo body bên trong có in chữ “Dede”. Anh chạy đến góc sân, nơi hậu vệ người Brazil đang khởi động, để chia vui.

    Đó là hành động thể hiện lòng tôn kính của cầu thủ trẻ nhất đội hình với người già nhất, đã phục vụ Dortmund suốt 13 năm ròng và sẽ rời đội bóng vào cuối mùa giải. Sau trận đấu ấy, Dortmund thắng 4-1, Dede xúc động rơi nước mắt đến nỗi không nói nổi một lời nào khi được hỏi về tình cảm mà các đồng đội dành cho anh.

    Với các cổ động viên Dortmund, đó là một khoảnh khắc vô cùng kỳ diệu – một cầu thủ trẻ tài năng thể hiện sự tôn kính với một huyền thoại đang trên đường rời đội bóng. Goetze, hơn bất kỳ ai khác, chính là hiện thân của sự phục hưng mà đội bóng Vàng – Đen đang hướng tới.

    Cú sốc nặng trong lòng Dortmund

    Cũng chính vì lý do đó mà trong đêm 22/4, cái tin Goetze chuyển sang Bayern như sét đánh ngang tai, khiến bất cứ ai yêu mến Dortmund đều bị tổn thương. Đó không còn là một sự ra đi bình thường, khi Goetze được ví như là trái tim, là hơi thở, là tương lai của không chỉ Dortmund mà cả đội tuyển Đức, như Franz Beckenbauer từng ví anh là “Lionel Messi của nước Đức”.

    Hơn nữa, Goetze lại đến với Bayern – đối thủ không đội trời chung, đội bóng mà Dortmund sẽ đối đầu trong trận chung kết Champions League vào đêm mai – và mọi việc được tiết lộ chỉ không đầy 24 giờ trước khi Dortmund đá trận bán kết lượt về với Real Madrid. Điều đó lại khiến mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn. Thế nên, mức phí chuyển nhượng lên đến 37 triệu Euro không thể là một sự an ủi.

    Mats Hummels, trung vệ của Dortmund, đã bị sốc trước tin Goetze ra đi. “Mario đang nằm trong Top 10 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và đó là một cú sốc tồi tệ (khi hay tin cậu ây sẽ ra đi). Đêm đó, tôi không thể nào ngủ được”, Hummels nhớ lại những gì xảy ra trong buổi tối ngày 22/4 vừa qua.

    “Việc mất một cầu thủ mà chúng tôi biết trước ít nhiều thông tin sẽ có sự ra đi đã là khó chấp nhận, nhưng vẫn có thể hiểu được. Như Shinji Kagawa đã chia tay, hay cả Robert Lewandowski nếu cậu ấy thay đổi màu áo, thì có thể hiểu được, bởi dù sao họ cũng không phải là người Đức. Nhưng trường hợp của Goetze lại khác nhiều. Vụ chuyển nhượng này cho thấy Dortmund chưa lọt vào Top 4 hay 5 câu lạc bộ hàng đầu thế giới”, Hummels chua chát.

    Thổi bùng mâu thuẫn giữa Dortmund và Bayern

    Vụ chuyển nhượng Goetze khiến mối quan hệ giữa Dortmund và Bayern trở nên tệ hơn. Trước đó, hai bên vẫn dành cho nhau sự tôn trọng, còn bây giờ, là thái độ hết sức gay gắt. Gần 3 tuần trước, khi Bayern hòa Dortmund 1-1 ở Bundesliga, Rafinha đã bị đuổi khỏi sân sau pha phạm lỗi với Jakub Blaszczykowski và huấn luyện viên Juergen Klopp không còn giữ được bình tĩnh.

    “Người cha” của các cầu thủ Dortmund đã tranh cãi quyết liệt với Matthias Sammer, Giám đốc thể thao của Bayern. Thái độ gay gắt đó báo trước một trận chung kết không yên bình tại Wembley vào đêm mai. Trước trận hòa 1-1 nói trên, Giám đốc của Dortmund, ông Hans-Joachim Watzke, cũng đã có những lời lẽ khá nặng nề.

    “Tôi luôn có sự tôn trọng và khâm phục Bayern, nhưng giờ mọi thứ đã ít nhiều thay đổi, tôi cảm thấy rất bực mình. Sẽ không có bữa trưa truyền thống trước khi hai đội gặp nhau, bởi làm sao chúng tôi có thể làm ra vẻ hạnh phúc khi mà sự thật không phải như vậy? Một cái bắt tay là quá đủ rồi”, ông Watzke phát biểu.

    Một tuần sau trận đấu, ông Watze vẫn tiếp tục dành cho Bayern những lời chỉ trích. “Tôi cảm thấy mọi thứ ở Bayern giờ đã thay đổi. Hai tuần trước, ông Uli Hoeness (Chủ tịch Bayern – PV) còn kêu gọi sự đoàn kết trong nội bộ Bundesliga, và muốn tôi cùng tham gia chiến dịch ấy. Vào thời điểm đó, chắc chắn ông ấy phải biết Bayern đang trong quá trình ký kết với Goetze, hoặc một thỏa thuận đã được thông qua. Tôi nghĩ rằng họ cũng đang theo đuổi Lewandowski, nhưng không ai nói với tôi điều ấy cả”.

    Vắng mặt ở trận chung kết Champions League

    Goetze, nhân vật chính của câu chuyện, hầu như giữ thái độ im lặng. Người đại diện của anh chỉ nói rằng nếu ra đi chỉ vì tiền thì Goetze đã chọn Man City hay một đội bóng Anh nào đó. Số tiền 37 triệu Euro phí chuyển nhượng cũng là điều gây tranh cãi. Bayern đã quyết tâm hủy diệt Dortmund bằng cách mua lại hợp đồng của Goetze, thay vì đàm phán chuyển nhượng như cách bình thường vẫn làm. Trong trường hợp này, Bayern không cho Dortmund bất cứ cơ hội phản kháng nào.

    Trong một lần lên tiếng hiếm hoi, Goetze nói rằng anh muốn giúp Dortmund đánh bại Bayern trước khi chuyển đến Allianz Arena. Quá trình bình phục chấn thương rách cơ đùi, dính trong trận bán kết lượt về với Real Madrid, của Goetze diễn ra thuận lợi khiến cổ động viên Dortmund mừng thầm. Nhưng rồi hôm thứ Ba, sau một buổi tập cùng đồng đội, vết thương chưa lành hẳn của Goetze lại tái phát, và Dortmund ngậm ngùi bước vào trận chung kết mà không có tiền vệ tài năng này.
    Vì quá yêu Goetze mà rất nhiều cổ động viên Dortmund đã bị tan nát trái tim khi anh bất ngờ chuyển sang Bayern. Họ đã bày tỏ thái độ bằng những câu chửi thề, và cả hành động đốt áo đấu mang tên Goetze. Nhưng nói gì thì nói, Dortmund vẫn hy vọng Goetze sẽ kịp giúp họ giành Champions League trước khi ra đi, và đó sẽ là sự tha thứ. Nhưng bây giờ, thì trái tim của Dortmund tan nát thật rồi…

    Cứ Dortmund gặp Bayern ở chung kết là Goetze vắng mặt

    Trận chung kết Champions League vào đêm mai ở Wembley không phải là lần đầu tiên Mario Goetze vắng mặt trong một trận tranh cúp giữa Dortmund và Bayern. Ở mùa giải 2011-2012, khi Dortmund lập được cú đúp, Goetze cũng chỉ làm khán giả trong trận chung kết Cúp quốc gia Đức mà Bayern đã thua với tỷ số 2-5.

    Như vậy, cả hai lần Dortmund gặp Bayern ở chung kết trong giai đoạn khoác áo đội bóng Vàng – Đen, Goetze đều không thể tham dự. Anh dường như cũng không có duyên với các giải đấu lớn khi chỉ một lần được vào sân thay người tại EURO 2012, trong trận tứ kết giữa Đức và Hy Lạp.

    Ngoài Goetze, hai cái tên đáng chú ý khác sẽ không có mặt trong trận chung kết Champions League là trung vệ Holger Badstuber và tiền vệ Toni Kroos, đều là người của Bayern. Badstuber vừa nhận thêm tin sốc phải nghỉ thi đấu chừng 10 tháng nữa còn Kroos dù đã tập luyện trở lại nhưng dường như không kịp chuẩn bị cho trận đấu đỉnh cao này.

    Theo TTVH

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC