• Milan bước vào kỷ nguyên mới không Brazil
    11:49 | 09/07/2013

    Robinho chuẩn bị sang Santos để khép lại một chương sử huy hoàng của người Brazil tại AC Milan. Đội bóng áo đỏ đen không còn cần đến điệu Samba trong những “bước nhảy” tới tương lai.

    Milan đẩy Robinho (ảnh lớn) đi để đặt niềm tin vào Balotelli (ảnh nhỏ trái) và El Shaarawy

    Milan đẩy Robinho (ảnh lớn) đi để đặt niềm tin vào Balotelli (ảnh nhỏ trái) và El Shaarawy

    BRAZIL CHỈ CÒN LÀ KÝ ỨC
    Santos sẽ bỏ ra 8 triệu euro để có được Robinho. Chia tay tiền đạo 29 tuổi, Milan chỉ còn một người Brazil trong đội hình là thủ môn số ba, Gabriel. Và nếu thủ thành 20 tuổi bị đem cho mượn ở mùa giải tới, điệu Samba sẽ sạch bóng ở San Siro. Lần đầu tiên sau 16 năm.

    Thực ra, sự có mặt của Gabriel chỉ mang ý nghĩa biểu tượng cho tình yêu Brazil mà chủ tịch Silvio Berlusconi còn chút vương vấn. Còn về lý trí thì người Milan không còn trông đợi vào những cầu thủ Nam Mỹ. Mùa vừa rồi Pato, Thiago Silva ra đi. Vài năm trước là Ronaldinho, Kaka, Mancini, Dida… Những người Brazil dần bị tống khứ khỏi San Siro để đổi lại hàng chục triệu euro.

    Thủ thành Gabriel sẽ là người Brazil duy nhất còn sót lại San Siro?

    Thủ thành Gabriel sẽ là người Brazil duy nhất còn sót lại San Siro?

    Khó khăn tài chính là lý do chủ yếu khiến Milan bán các ngôi sao Brazil. Cũng vì thế, họ không còn tiếp cận các mục tiêu Brazil đang bị đẩy giá cao ngất. Không Brazil cũng chẳng sao vì thực tế các ngôi sao xứ Samba tới Milan trong chục năm trở lại đây, thành công chỉ đếm trên đầu ngón tay.

    Thế nhưng hồi ức về một Milan của người Brazil vẫn in đậm trong tâm trí các Milanista. Từ Jose Alfatini của thập kỷ 1960 cho tới Cafu, Kaka, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Serginho những năm gần đây. Mùa 2006/07, Kaka rực sáng đưa Rossoneri đăng quang Champions League. Mùa 2007/08 đội hình một Milan có tới 8 người Brazil. Chủ tịch Berlusconi từng si mê lối đá quyến rũ của những vũ công Samba. PCT Galliani từng nói rằng ông yêu nhất “nụ cười hồn nhiên” của các cầu thủ Brazil.

    Tất cả giờ được cất kỹ trong ngăn kéo phủ bụi thời gian.

    MILAN CỦA TUỔI TRẺ
    Không Brazil, không những ngôi sao đã thành danh. Milan hiện tại trung thành với công cuộc trẻ hóa, trên nền tảng những người Italia. Trận gặp Udinese tại vòng 24 Serie A mùa vừa rồi, HLV Massimilliano Allegri tung ra đội hình xuất phát trẻ nhất trong vòng 10 năm trở lại đây với độ tuổi trung bình chỉ có 25,6 tuổi. Trận ấy Milan thắng 2-1 với cú đúp của Balotelli, với hàng công rất trẻ (Balotelli, El Shaarawy, Niang) và những con người vẫn còn cả tương lai phía trước (Nocerino, Abate, Zapata).

    Milan giờ không còn đất cho người già. Đội trưởng Ambrosini (36 tuổi) đã ra đi, trung vệ Mario Yepes (37 tuổi) cũng không được gia hạn hợp đồng. Robinho ở tuổi 29 đã trở thành món hàng bị thanh lý. El Shaarawy, Balotelli, De Sciglio, Montolivo, Abate mới là những người nắm giữ tương lai Rossoneri và thậm chí cả ĐT Italia. Trên cái nền Italia trẻ trung và giàu nhiệt huyết đó, Milan chấp nhận mặt trái là sự lép vế trong các cuộc cạnh tranh danh hiệu. Nhưng thành quả lớn hơn là một sự phát triển bền vững tại San Siro.

    Việc Milan hết phụ thuộc vào cầu thủ Brazil nói riêng và Nam Mỹ nói chung mang đến cái lợi thấy trước là giảm thiểu vấn nạn “virus FIFA”. Trước đây đội bóng áo đỏ đen khốn khổ mỗi khi các cầu thủ Nam Mỹ phải vượt Đại Tây Dương về phục vụ ĐTQG, và trở lại trong trạng thái kiệt sức. Cơn bão chấn thương luôn rình rập Rossoneri mỗi khi diễn ra các loạt trận thi đấu quốc tế. Nỗi lo đó giờ không còn ám ảnh nặng nề HLV Allegri.

    TỪ SAMBA TỚI THỰC DỤNG
    Vắng bóng người Brazil, chất Nam Mỹ trong cách chơi bóng của Milan tan biến tự lúc nào. Thay vào đó là lối chơi đề cao tính hiệu quả, thực dụng và ít màu mè. Tất nhiên Milan vẫn còn sự lãng mạn ít ỏi từ El Shaarawy hay cái tôi đặc biệt của Balotelli. Song tại San Siro bây giờ, tập thể vẫn được đặt lên cao nhất. Chính nhờ tinh thần đoàn kết đó mà Milan đã hạ gục Barca 2-0 tại lượt đi vòng 1/8 Champions League 2012/13. Đó là trận đấu động viên Allegri và các học trò rằng họ đang đi đúng hướng. Milan có thể chơi sòng phẳng với bất kỳ đối thủ nào với phong cách dù có phần khô cứng.

    Đó không phải một Milan ưa thích của chủ tịch Berlusconi. Người đàn ông quyền lực bậc nhất Italia luôn hướng Rossoneri tới thứ bóng đá đẹp, mà những Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo, Cafu, Kaka từng biểu diễn ở San Siro. Còn nhớ sau trận thắng Napoli 5-2 vào ngày 14/1/2008, trận đấu mà Milan nhảy điệu Samba mê hoặc với những bàn thắng của Ronaldo, Kaka, Pato, Berlusconi đã mở tiệc riêng chiêu đãi các ngôi sao Selecao. Bây giờ thì Milan không còn nhảy Samba và Berlusconi cũng không còn thường xuyên có mặt trên khán đài San Siro.

    Tiếc cho Milan một thời của người Brazil, của những cá nhân làm vỡ òa San Siro bằng những pha xử lý ngẫu hứng. Nhưng khi mà không thể tìm ra Kaka hay Ronaldinho thứ hai, người Milan đã rất tỉnh táo khi quyết định chọn một con đường khác. Cũng không ít hứa hẹn và kỳ vọng.

    Gabardo, người Brazil đầu tiên
    Năm 1935, AC Milan chiêu mộ bộ đôi người Brazil tới từ Palmeiras là tiền vệ Elisio Gabardo và cầu thủ chạy cánh Vicente Arnoni. Trong khi Arnoni trở lại Brazil vào cuối mùa thì Gabardo thi đấu 3 mùa bóng cho Milan, ghi 9 bàn thắng sau 62 trận. Cầu thủ sinh năm 1911 này hiện vẫn được xem là người Brazil đầu tiên thi đấu cho AC Milan.

    Theo bongda+

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC