• Nhìn từ chiến thắng của Real: Khi Mourinho thành người thừa
    11:29 | 06/05/2013

    Thêm một bằng chứng nữa cho thấy, Jose Mourinho và Real Madrid rất khó để tiếp tục làm việc với nhau trong mùa giải tới. Sau mâu thuẫn với Iker Casillas và Cristiano Ronaldo, giờ đây đến lượt hậu vệ Pepe lên tiếng phản pháo Mou, trong khi người hâm mộ ở sân Bernabeu dành cho ông những tiếng la ó.

    Mou như lạc lõng trong trận thắng Valladolid

    Mou như lạc lõng trong trận thắng Valladolid

    Câu chuyện ở Madrid những ngày gần đây đang có những nét tương đồng so với biến động từng diễn ra ở Stamford Bridge giai đoạn đầu mùa giải 2007-08, mà Jose Mourinho là nhân vật chính. Ngày ấy, vị HLV người Bồ Đào Nha bị ông chủ Abramovich ngó lơ, trong khi một nhóm cầu thủ quan trọng đã cô lập ông. Kết quả, Mou phải ra đi với bản án sa thải.

    Đoạn cuối của cuộc phiêu lưu

    Bây giờ, Florentino Perez chưa đến mức đối xử với Mou như Abramovich đã từng làm hồi tháng 9/2007, nhưng ông trùm ngành xây dựng Tây Ban Nha đã tính đến kế hoạch mới cho đội bóng, và cho cuộc tranh cử sẽ diễn ra mùa hè năm nay. Bản thân Mou cũng khẳng định, ông chưa đưa ra một quyết định nào về tương lai, nhưng cuộc phiêu lưu của “Người đặc biệt” (hay “Người duy nhất”?) tại Bernabeu đang đi vào những ngày cuối.

    Perez đã nghĩ đến kế hoạch không Mourinho, và chính các cầu thủ mà vị HLV 50 tuổi này ưu ái đang đưa ra những tuyên bố đi ngược với ông. Ronaldo tuyên bố tương lai của anh không liên quan đến việc Mou đi đâu, và làm gì. Mới nhất, sau trận thắng Valladolid với tỷ số 4-3, trung vệ Pepe bất ngờ “phản pháo” vị HLV đồng hương và từng cho anh rất nhiều thứ, ngay trên ống kính truyền hình.

    “Ông ấy (Mourinho) cần tôn trọng nhiều hơn nữa với Iker. Bản báo cáo ông đưa ra không hoàn toàn hợp lý. Iker là một cầu thủ của Madrid, là một thủ lĩnh trong tập thể. Tôi nói về CLB này, và cả ĐTQG Tây Ban Nha. Ông ấy cần hiểu rằng, Iker có vai trò như thế nào với các cầu thủ khác” – Pepe bất ngờ “bẻ” lại Mou, khi trò chuyện trên kênh Canal+.

    Trước đó, trong cuộc họp báo chuẩn bị cho trận đấu với Valladolid, Mou lên tiếng chỉ trích Ronaldo cũng như Casillas, đổ lỗi cho họ trong việc Real trải qua một mùa giải thất bại về mặt danh hiệu. Cuộc họp báo ấy được xem như “show” diễn của riêng Mou, nhưng mọi thứ ông làm trở nên lố bịch.

    Mourinho đang bị cô lập

    Trong vòng chưa đầy một tuần, đây là lần thứ hai Pepe đưa ra những tuyên bố chống lại Mou. Sau thắng lợi 2-0 trước đối thủ Dortmund, kết quả không đủ để giành vé đến London dự trận chung kết Champions League, Mou đã có những lời lẽ phê phán trọng tài Howard Webb. Pepe chỉ ngồi dự bị trận này, và trung vệ người Bồ bất ngờ lên tiếng: “chúng ta không nên than khó cho vấn đề về trọng tài”.

    Từ Ronaldo đến Pepe, những cầu thủ mà Mou ưng ý nhất đều có những lời nói như kẻ xa lạ với ông. Đây thực sự là một vấn đề đáng bàn, bởi họ không chỉ là người Bồ, mà còn nằm trong vòng quay được mang tên Jorge Mendes (đại diện cho cả ba). Có một điểm đáng lưu ý, Pepe nằm trong 4 cầu thủ bị Mou liệt kê là những nguyên nhân dẫn đến thất bại 1-4 của Real trước Dortmund, trận đấu mà Lewandowski ghi đến 4 bàn vào lưới Diego Lopez.

    Ở Real lúc này, các cầu thủ không còn nghe Mou nữa. Có lẽ, chỉ thủ môn Diego Lopez và trợ lý Karanka là còn theo về phe Mou. Người hâm mộ Madrid cũng không còn ủng hộ vị HLV đưa CLB Hoàng gia vào vòng bán kết Champions League 3 mùa giải liên tiếp. Gần như tất cả trong số 55.000 người xem trận thắng đối thủ Valladolid liên tục gọi tên Casillas, ủng hộ Ronaldo trong từng pha bóng, và luôn dành cho Mou tiếng la ó. Chỉ có Ultras Sur, nhóm CĐV nổi tiếng quá khích, là gọi tên “Người đặc biệt”.

    Real giành chiến thắng trong trận cầu nghẹt thở, và những Ronaldo, Kaka, Benzema, Di Maria được nhận lời khen suốt thời gian họ có mặt trên sân. Ngược lại, trên băng ghế kỹ thuật Mou như không còn tồn tại trong mắt các Madridista.

    Khi đồng hương cũng bất hòa 

    Ricardo Carvalho Tuyên bố không còn nằm trong kế hoạch của Mourinho nữa.

    Fabio Coentrao Bị Mourinho phạt 30.000 euro vì đến sân tập muộn.

    Ronaldo “Tôi đã cống hiến hết sức mình rồi. Ông ta phê bình tôi là không đúng.

    Pepe Ông ta (Mourinho) cần tôn trọng Iker hơn nữa.

    Theo TTVH

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC