• Real: Bại & loạn vì cuộc chiến quyền lực
    09:45 | 07/05/2013

    Một trong những nguyên nhân dẫn tới thất bại của Real mùa giải này là sự chia rẽ quyền lực.

    Từ vụ Casillas

    Ngay cả khi giành được chiếc cúp Nhà Vua, Real vẫn sẽ trải qua một mùa giải thất bại bởi danh hiệu phụ này hay cả những thắng lợi trước Barca cũng không thể cứu vãn được sự thật họ sẽ để tuột Liga vào tay đại kình địch và tiếp tục phải ôm giấc mơ Decima thêm một năm nữa. Một trong những nguyên nhân dẫn tới thất bại này đã được chỉ ra – những mâu thuẫn nội bộ kéo dài suốt từ đầu giải và những cá tính lớn không thể tìm được tiếng nói chung. Ở Bernabeu có quá nhiều ngôi sao, những người được coi là sáng nhất của thế giới túc cầu hiện tại nhưng một khi các luồng sáng đó không thể dung hòa, sự hỗn độn là điều không tránh khỏi.

    Trước đây, người ta thường chỉ nhắc tới cuộc chiến giữa phe Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha (phần còn lại là những người “thấp cổ bé họng”) nhưng sự chằng chịt trong các mối quan hệ giữa cá nhân và cá nhân, cá nhân và tập thể đã đẩy mọi chuyện vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Ở cương vị chủ tịch Florentino Perez dĩ nhiên là người có quyền lực tối thượng nhưng ông không thể can thiệp vào mọi chuyện, trong đó có các quyết định chuyên môn, chính vì thế Perez đã quyết định để cho Mourinho có tiếng nói lớn để làm nhiệm vụ. Minh chứng rõ nét nhất chính là vụ để Casillas trên ghế dự bị và trao cơ hội bắt chính cho Diego Lopez trong phần cuối của mùa giải.

     

    1367855881-bong-da-real
    Mourinho không thể thâu tóm mọi quyền lực

    Những gì chủ tịch của Real muốn cũng giống như mọi thành viên của đội đưa chiếc cúp Champions League/C1 lần thứ 10 về phòng truyền thống nhưng điều ông không thể lường trước là các ngôi sao trong dải ngân hà Galacticos 2.0 đã va chạm quá mạnh với nhau. Khi Real chiến thắng, các ngôi sao vẫn bay theo quỹ đạo nhưng khi Real thất bại, mọi thứ trở thành cát bụi. Những mâu thuẫn có thể được dẹp sang một bên khi tất cả cùng nhìn về một hướng, điều này, đội bóng Hoàng gia có được ở Champions League và không có được ở Liga. Rồi tất cả đã sụp đổ với thất bại trước Dortmund và bây giờ quả bong bóng đã vỡ ra.

    Cho đến vụ Pepe

    Hành động chỉ trích công khai của Pepe với Mourinho chỉ là một trong số rất nhiều vấn đề Real đã vướng phải mùa giải (sự buồn của Ronaldo, vụ mâu thuẫn giữa Ronaldo và Casillas…). Phải đến tận sau chiến thắng trước Valladolid, hậu vệ BĐN mới lên tiếng bởi Pepe đã chọn đúng thời điểm để hướng sự công kích về Mourinho. Đây là lúc suy yếu nhất của “Người đặc biệt” và là lúc tốt nhất để các học trò thẳng thắn bày tỏ thái độ không hài lòng với ông thầy. Ở Real lúc này, số cầu thủ ủng hộ Mourinho chỉ còn đếm trên đầu ngón tay và ông sẽ không thể ra đi trong sự cao ngạo.

    1367855881-bong-da-real1
    Pepe ủng hộ Casillas vào thời điểm Mourinho sắp ra đi

    Thất bại của Mourinho cũng chính là thất bại của Real – không thể quy phục mọi quyền lực về một mối. BLĐ Los Blancos trao cho HLV người Bồ ấn kiếm nhưng không có nghĩa ông có thể “trảm ai thì trảm”. Casillas là một biểu tượng của đội bóng, là thủ lĩnh trong phòng thay đồ, Ronaldo là siêu sao số 1, là con gà đẻ trứng vàng của đội bóng. Mourinho tấn công cả hai: Casillas – “không có được Diego Lopez sớm hơn là một điều đáng tiếc” và Ronaldo – “khởi đầu một cách buồn bã và có những thời điểm không chơi tốt nhất”. Những gì nhận lại đã quá rõ ràng, Ronaldo khi được hỏi về tương lai của ông thầy trả lời: “Tôi không quan tâm tới tương lai của HLV. Tôi chỉ nghĩ tới Real và bản thân”, Casillas thì đã không còn nhìn mặt Mourinho từ lâu.

    Những năm thành công trước ở Porto và Inter, Mourinho là số 1 và có quyền lực tối thượng trước các cầu thủ, những năm đầu ở Chelsea, ông cũng có được sự quy phục của các học trò cho đến khi bị đẩy đi bởi “cừu đen” Terry. Mou đã đi qua nhiều thăng trầm nhưng Bernabeu là Hollywood, nơi mỗi con người mang một cá tính cực mạnh. Kết cục xảy ra, Mourinho thất bại trong việc thâu tóm quyền lực và Real thất bại trong việc giành những danh hiệu quan trọng.

    Theo Khampha

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC