• Thua sát nút Australia, đội tuyển futsal Việt Nam phải đụng Thái Lan ở ban kết
    09:25 | 13/10/2015

    Thất bại với tỷ số sát nút 5-6 trong trận đấu cuối cùng của mình ở vòng bảng khiến cho đội tuyển futsal Việt Nam nhận vị trí thứ nhì tại bảng B, đồng thời phải đối đầu với ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch là Thái Lan ở bán kết.

    Tuyển futsal Việt Nam

    Tuyển futsal Việt Nam

    So với các trận trước đó, ở trận này, đội tuyển futsal Việt Nam phải đụng đối thủ mạnh hơn hẳn. Các cầu thủ Australia sớm chơi áp sát ngay đầu trận khiến cho đội bóng của HLV Bruno Formoso gặp khá nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng tấn công. Đấy cũng chính là lý do mà sau tình huống sút xa của Văn Vũ ở phút thứ 1, phải đến những chục phút sau, đội tuyển futsal Việt Nam mới có tình huống dứt điểm thứ 2 trong trận này. Thế nhưng, khi đang ngon trớn tấn công thì chúng ta lại chịu thiệt thòi rất lớn. Phút 12, thủ môn Đình Thuận của đội tuyển futsal Việt Nam bị đuổi khỏi sân sau tình huống phạm lỗi với Basger bên phía Australia. Chỉ còn chơi với 4 người, đội tuyển futsal Việt Nam để đối phương chọc thủng lưới ngay sau đó vài chục giây, bằng bàn thắng của Daniel, Australia dẫn trước 1-0.

    Tuyển futsal Việt Nam không thể vượt qua Australia

    Tuyển futsal Việt Nam không thể vượt qua Australia

    Nhưng cũng chỉ vài chục giây sau, đến lượt Kelshaw của Australia đạp thủ môn vào sân từ băng ghế dự bị là Nguyễn Văn Huy bên phía đội tuyển Việt Nam, để đến lượt anh này nhận thẻ đỏ, và Australia phải chơi thiếu người. Không bỏ lỡ cơ hội, đội tuyển futsal Việt Nam lập tức ghi bàn, sau pha lập công của Quốc Nam, từ đường chuyền của Văn Vũ, qua đó san bằng tỷ số 1-1. Từ đây, thế trận rượt đuổi bắt đầu diễn ra. Australia ghi liền 2 bàn ở các phút 15 và 16, lần lượt do công của Daniel và Basger. Điều đáng nói là những bàn thua vừa nêu đều đến từ sai lầm để mất bóng của các hậu vệ đội tuyển futsal Việt Nam, giúp đối phương có cơ hội cướp bóng phản công. Phút 17, đội tuyển futsal Việt Nam thu ngắn cách biệt xuống còn 2-3, bằng bàn thắng của Minh Trí, lại đến từ đường chuyền của Văn Vũ. Nhưng cũng chỉ sau đó khoảng 1 phút, chúng ta lại để lọt lưới bàn thứ 4, sau sai lầm của thủ thành Nguyễn Văn Huy. Australia dẫn trước 4-2.
    Hiệp hai bắt đầu 2 phút, đội tuyển futsal Việt Nam có bàn gỡ 3-4. Đấy là tình huống mà hậu vệ Australia để bóng chạm tay trong khu vực 16m50, và Văn Vũ thực hiện thành công quả đá phạt đền 6m. Tuy nhiên, sau đó, chúng ta lại mắc một số sai lầm đáng trách trong phòng ngự, tạo điều kiện cho đối phương ghi liền 2 bàn thắng, gia tăng cách biệt lên thành 6-3, từ các pha lập công của Daniel và Lockhart, ở các phút 23 và 27. Trong thế chẳng còn gì để mất, đội tuyển futsal Việt Nam dồn lên ép sân dữ dội. Phút 27, Ngọc Sơn có pha đệm bóng ngay trước vạch vôi, thu ngắn cách biệt xuống còn 4-6 cho đội tuyển futsal Việt Nam. Chưa đầy 1 phút sau, đến lượt Anh Tùng có tình huống dứt điểm ở khoảng cách gần, ghi bàn thắng thứ 5 cho đội tuyển futsal Việt Nam. Điều đáng tiếc cho đội tuyển futsal Việt Nam là vào những giây cuối cùng của trận đấu, cú sút phạt đền 10m của Văn Vũ lại đưa bóng tìm đến cột dọc, khiến chúng ta không thể có bàn thắng gỡ hòa, đành chấp nhận thất bại sát nút với tỷ số 5-6.
    Trận thua này buộc đội tuyển futsal Việt Nam phải đứng nhì bảng B, đồng thời buộc phải gặp đối thủ rất mạnh là Thái Lan ở bán kết. Các trận bán kết sẽ diễn ra trong ngày 14-10.

    HLV Bruno Formoso: “Chúng tôi mắc lỗi trong phòng ngự”
    Đây là trận thua đáng tiếc của đội tuyển futsal Việt Nam. Chúng tôi xứng đáng có điểm, thậm chí xứng đáng có chiến thắng. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ, mà điều kiện đủ là chúng ta phải tận dụng cơ hội tốt hơn. Trong một trận đấu căng thẳng như thế này thì khả năng tận dụng cơ hội là điều quan trọng. Chúng tôi lại chưa làm được điều đó. Ngoài ra, những sai lầm trong phòng ngự cũng khiến cho chúng tôi phải trả giá. Đây là điều mà chúng tôi cần rút kinh nghiệm và những sai lầm như trong trận đấu này không được phép được tái diễn. Chúng tôi sẽ đối đầu với Thái Lan ở bán kết. Họ là đội mạnh nhất vào lúc này, thành ra phải có một đấu pháp hợp lý trước họ. Họ có nhiều cầu thủ giỏi, nhưng chúng tôi cũng là đội bóng tốt, được chuẩn bị tốt cho giải năm nay. Tôi sẽ phải tính toán cách chơi với Thái Lan ở bán kết sao cho hợp lý nhất.

    Anh Tú

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC