• Thua Thái Lan, futsal Việt Nam bỏ lỡ cơ hội giành huy chương đồng châu lục
    06:07 | 22/02/2016

    Không đạt trạng thái thể lực cũng như tinh thần tốt nhất, đội tuyển futsal Việt Nam thua đậm Thái Lan 0-8 trong trận tranh hạng ba châu Á. Hung thần của futsal Việt Nam là Suphawut khi anh ghi đến 4 bàn cho Thái Lan trong trận này.
    23

    Không vượt qua Thái Lan, Việt Nam bở lỡ cơ hội giành HCĐ Châu lục

    Không vượt qua Thái Lan, Việt Nam bở lỡ cơ hội giành HCĐ Châu lục

    Dường như thời điểm đạt trạng thái phong độ, thể lực và tinh thần tốt nhất của đội tuyển futsal Việt Nam đã trôi qua sau trận tứ kết giải châu Á, cũng là trận tranh vé dự VCK World Cup với Nhật Bản. Kể từ sau chiến thắng trước đội bóng xứ Phù Tang, ở các trận bán kết và tranh hạng ba trước Iran và Thái Lan, đội tuyển futsal Việt Nam đều đồng loạt thua đậm đối phương, chủ yếu vì các cầu thủ không đeo bám tốt đối thủ, tranh chấp không hiệu quả, vì thể lực sa sút.
    Riêng trong trận tranh hạng ba, đội tuyển futsal Việt Nam chỉ cầm cự ngang cơ với đối phương trong khoảng hơn 5 phút đầu tiên. Kể từ phút thứ 6, sau khi để cho Jetsada của Thái Lan mở tỷ số bằng pha dứt điểm từ tình huống phối hợp đá phạt, đội tuyển futsal Việt Nam liên tục bộc lộ rất nhiều sơ hở trong phòng ngự.
    Chỉ một lần trong hiệp một, đội bóng của HLV Bruno Garcia khiến đối phương giật mình, đấy là tình huống mà Trọng Luân chuyền bóng tinh tế cho Ngọc Sơn đi bóng qua thủ môn Kanison của Thái Lan, nhưng cú sút của Ngọc Sơn sau đó lạ thay lại đưa bóng ra ngoài, trước khung thành bỏ trống. Không ghi được bàn gỡ hòa, đội tuyển futsal Việt Nam liên tiếp trả giá. Phút 10, Apiwat sút bồi nâng tỷ số lên 2-0 cho Thái Lan. Chưa hết, sau đó chừng 2 phút, lại là Apiwat đệm bóng từ khoảng 7m, ghi bàn thắng thứ 3 cho đội bóng đất Chùa Vàng. Rồi trước khi hiệp một khép lại, chỉ trong 1 phút, Suphawut có liền 2 pha đá phạt đền 10m thành công, nâng tỷ số lên thành 4-0 và 5-0 cho Thái Lan.
    Sang hiệp hai, dấu hiệu xuống sức của đội tuyển futsal Việt Nam càng bộc lộ rõ, chúng ta thường xuyên tự làm mất bóng trong các pha tấn công của chính mình, đồng thời vẫn để cho đối phương có khá nhiều khoảng trống trước khung thành thủ môn Nguyễn Văn Huy, để họ khai thác. Cũng trong hiệp đấu này, Jirawat và Suphawut ghi thêm 3 bàn ở các phút 34 (do công của Jirawat), 36 và 40 (đều do công của Suphawut), để ấn định chiến thắng 8-0 cho Thái Lan.
    Thua Thái trong trận tranh hạng ba, futsal Việt Nam không thể vươn đến tấm HCĐ lịch sử. Nhưng công bằng mà nói, các cầu thủ đã có một giải đấu rất hay, việc giành vé chính thức dự VCK World Cup đã là kỳ tích lớn đối với futsal Việt Nam nói riêng, bóng đá Việt Nam nói chung. Sự sa sút của đội sau kỳ tích này âu cũng là điều dễ hiểu, bởi một khi các cầu thủ đã chạm đến cái ngưỡng cao nhất của mình, cũng như hoàn thành xuất sắc mục tiêu đã đề ra, thì họ khó mà giữ được sự tập trung, cũng như khó tránh khỏi việc tình trạng xuống sức, sau khi đã căng cả về thể lực lẫn trí lực tranh vé đi World Cup với đối thủ cực mạnh Nhật Bản.
    Tối 22-2, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ rời Uzbekistan, bắt đầu hành trình về nước. Dự kiến, chiều ngày 23-2, đoàn quân của HLV Bruno Garcia sẽ về đến sân bay Tân Sơn Nhất.

    Anh Tú

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC