• U-19 Việt Nam thua toàn diện trước U-19 Nhật Bản
    09:15 | 09/01/2014

    U-19 Nhật Bản đã thể hiện đẳng cấp của mình và có đấu pháp khắc chế hoàn toàn lối chơi của U-19 Việt Nam rồi giành thắng lợi với tỷ số đậm 7-0.

    Trình độ đẳng cấp của U-19 Việt Nam còn thua xa Nhật ( Xanh)

    Trình độ đẳng cấp của U-19 Việt Nam còn thua xa Nhật ( Xanh)

    Trả lời sau trận đấu, HLV Suzuki Masakazu của U-19 Nhật Bản cho biết: “Chiến thắng này là thành quả từ việc tập luyện của chúng tôi, dù tôi hơi bất ngờ với chiến thắng quá đậm này. Các cầu thủ U-19 Việt Nam vẫn chơi như trong trận đấu trước đó với U-19 AS Roma nhưng sự khác biệt là chúng tôi đã tìm cách khắc chế lối chơi của U-19 Việt Nam”.

    U-19 Nhận Bản đã chơi pressing và áp sát liên tục, liên tục tranh chấp ngay từ phần sân của U-19 Việt Nam. “Ở trận trước đó, U-19 AS Roma lùi sâu về phòng ngự, nhường khu trung tuyến cho U-19 Việt Nam. Và khoảng trống lớn giúp các cầu thủ Việt Nam có thể chuyền bóng, tấn công đẹp mắt. Nhưng chúng tôi áp dụng chơi pressing, không để cho U-19 Việt Nam có khoảng trống và áp sát, gây áp lực liên tục lên phía U-19 Việt Nam”, ông Masakazu cho biết.

    Tuyến giữa của U-19 Nhật Bản đã bắt chết cặp tiền vệ trung tâm Xuân Trường – Tuấn Anh của U-19 Việt Nam và hoàn toàn làm chủ thế trận. Rồi giữa hàng tiền vệ và phòng ngự của U-19 Việt Nam bị chia cắt tạo ra khoảng trống lớn cho đối phương liên tục khoét sâu vào điểm chết này. Và ngay phút đầu tiên, Takumi nhận đường chuyền của đồng đội, đi bóng qua một hậu vệ U-19 Việt Nam rồi ghi bàn mở tỷ số. Ít phút sau, Takumi có bàn thắng thứ hai.

    Các cầu thủ U-19 Việt Nam như choáng váng với hai bàn thua liên tục. Nhưng tiếp tục thêm một cú đánh vỗ mặt nữa của đối phương. Tiếp tục đánh vào “điểm chết” khu trung tuyến của U-19 Việt Nam, Takahiro cầm bóng vượt qua bốn cầu thủ U-19 Việt Nam rồi đối mặt thủ môn và ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Rồi ít phút sau, U-19 Nhật Bản lại ghi bàn và tỷ số đã là 4-0 khi mới chỉ đá 20 phút.

    Nhìn thấy “điểm chết” của U-19 Việt Nam, HLV Graechen rút tiền đạo Văn Toàn ra để thay vào tiền vệ Duy Mạnh trụ giữa sân, đá 4-5-1 dù đã bị thua 0-4. Nhưng U-19 Việt Nam vẫn không thể giữ được bóng để tổ chức tấn công và vẫn không khắc phục được điểm yếu. Cả trận, U-19 Việt Nam không tạo ra được những tình huống tấn công nào rõ nét và chỉ có một cú sút xa duy nhất của Ti Phong giữa hiệp hai. Trong khi đó, U-19 Nhật Bản vẫn tiếp tục có thêm những bàn thắng nữa trong hiệp hai để kết thúc trận đấu với chiến thắng 7-0.

    Một trận thua quá đau cho U-19 Việt Nam nhưng rất cần thiết để chúng ta biết mình đang ở đâu, chứ không thể tự “ảo tưởng” mình được. Điều đó cho thấy ta vẫn còn một khoảng cách lớn về đẳng cấp với tầm châu lục. U-19 Nhật Bản cũng là một trong những đối thủ mạnh của châu lục mà U-19 Việt Nam sẽ đối đầu tại VCK U-19 châu Á. Vì thế, U-19 Việt Nam vẫn phải lao động nhiều hơn nữa để hoàn thiện mình, trước khi nghĩ đến một thành tích tốt ở VCK U-19 châu Á 2014.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC