• U19 Việt Nam vất vả thắng Philippines
    08:02 | 16/09/2016

    Khả năng dứt điểm vẫn chưa được cải thiện, trong khi hàng phòng ngự đã mắc nhiều sai sót lớn khiến U19 Việt Nam phải vất vả mới có được chiến thắng 4-3 trước đối thủ yếu nhất bảng U19 Philippines.

    U19 Việt Nam vất vả thắng Philippines

    U19 Việt Nam vất vả thắng Philippines

    Trước khi trận đấu này diễn ra, U19 Việt Nam đang dẫn đầu bảng với 4 điểm sau hai lượt trận, còn U19 Philippines đứng chót bảng với hai trận thua và được đánh giá là yếu nhất bảng. HLV Hoàng Anh Tuấn cũng nhận định rằng: “Philippines không phải là đối thủ của chúng ta. Sau hai lượt trận, họ rất yếu. Nhưng không vì thế mà chúng ta được phép chủ quan. Bài học lớn cách đây vài ngày về thái độ nhập cuộc thi đấu chủ quan rồi để Singapore cầm hòa vẫn còn đó”.

    Nhưng có vẻ như lời chỉ dạy của ông thầy đã không được các cầu thủ U19 Việt Nam nằm lòng. Bởi sau khi có bàn thắng từ sớm khá dễ dàng với một quả đá phạt đền các cầu thủ U19 Việt Nam đã tỏ ra chủ quan rồi phải trả giá đắt. Khi mà suốt 20 phút đầu trận, U19 Philippines hầu nhưng không có pha lên bóng nào ra hồn nên các hậu vệ đội chủ nhà nơi lỏng trong phòng ngự giúp cho Mark Winhoffer dễ dàng đi bóng lách qua hai hậu vệ U19 Việt Nam vào vòng cấm rồi sút bóng đập người một hậu vệ U19 Việt Nam vào lưới.

    Đến 5 phút sau, pha đi bóng bên cánh trái tưởng như không có gì nguy hiểm của Jeremiah Borlongan nhưng đội trưởng Tấn Tài đã không theo kèm dứt khoát để đối thủ chuyền bóng vào trong. Bên trong vòng cấm địa, hai trung vệ U19 Việt Nam cũng “đứng hình” để Kintaro Miyagi dễ dàng đệm bóng vào khung thành trong tư thế không bị ai kèm. Một bàn thua mà hàng phòng ngự của U19 Việt Nam đã sơ hở trong cả tình huống be góc lẫn kèm người.

    Nhận hai “gáo nước lạnh” khiến các cầu thủ U19 Việt Nam mất đi sự tự tin, đặc biệt là khâu dứt điểm của các tiền đạo phía trên. Dù tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm sau đó nhưng chỉ có 1 bàn thắng được ghi do công của Trọng Hóa sau một tình huống dàn xếp đá phạt đẹp mắt. Trong đó đáng tiếc nhất là những pha đối mặt của Đức Chinh nhưng tiền đạo này đều không thể tận dụng thành công. Phải đến khi được hưởng quả phạt đền ở phút 60 thì U19 Việt Nam mới có thể vượt lên dẫn 3-2. Ít phút sau đó, hậu vệ Philippines đi bóng lóng ngóng để cho Đức Chinh cướp bóng rồi vượt qua thủ môn và nâng tỷ số lên 4-2.

    Đến những phút cuối trận, hàng phòng ngự U19 Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn của  một ngày “thảm hỏa” khi biếu cho đối phương 1 bàn thắng với pha phản lưới nhà của hậu vệ Ngọc Bảo. Giành chiến thắng 4-3 và rộng cửa vào bán kết nhưng U19 Việt Nam đã để lại nhiều nỗi lo trong khâu phòng ngự, trong khi khả năng dứt điểm vẫn chưa được cải thiện.

    HLV Nguyễn Thành Vinh: “Philippines chỉ mạnh ở cấp độ đội tuyển khi có nhiều cầu thủ nước ngoài nhập tịch, chứ ở khâu đào tạo trẻ họ rất yếu và thực tế những trận đấu đã qua cũng cho thấy khả năng của họ. Gặp một đối thủ yếu như thế nhưng U19 Việt Nam lại gặp quá nhiều khó khăn. Khả năng dứt điểm vẫn là điểm yếu chưa được cải thiện thì hàng phòng ngự lại còn là nỗi lo hơn. Những tình huống lên bóng của U19 Philippines không gây được nhiều áp lực nhưng chính sự chủ quan của các hậu vệ U19 Việt Nam khiến họ phải trả giá”.

    HLV Trần Bình Sự: “Khả năng kèm người, bọc lót và hỗ trợ nhau của hàng phòng ngự U19 Việt Nam trong trận này là rất tệ. Rõ ràng sức mạnh của các cẩu thủ U19 Philippines không lớn. Trong 3 trận vừa qua, chỉ thi đấu với những đội bóng yếu hơn nhưng U19 Việt Nam đã để lộ nhiều điểm yếu trong phòng ngự. Nếu không thể cải thiện thì rất khó để đoàn quân của HLV Hoàng Tuấn Anh có thể tiến sâu tại giải”.

    Trúc Phương

     

     

     

     

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC