• U23 VN bất phân thắng bại với Kashima Antlers
    16:09 | 05/06/2013

    Thi đấu khá hay và tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, nhưng U23 VN chỉ có được kết quả hòa 2-2 trước CLB Kashima Antlers trong trận giao hữu tối 4/6 tại Mỹ Đình.

    Đội hình xuất phát của U23 VN. Ảnh: SN

    Đội hình xuất phát của U23 VN. Ảnh: SN

    Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài người Thái Lan Teetichai Nualijan, các cầu thủ Kashima Antlers không giấu giếm ý đồ chơi tấn công và sẵn sàng đá sòng phẳng với các cầu thủ U23 VN.

    Trong những phút đầu tiên của trận đấu, do thua kém về thể hình nên các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc đã gặp khá nhiều khó khăn trong những tình huống tranh chấp tay đôi.

    15 phút đầu tiên trôi qua mà chưa có cơ hội thật sự nào được cầu thủ hai đội tạo ra. Trận đấu vì vậy mà diễn ra khá tẻ nhạt, trên khán đài sân Mỹ Đình chiều 4/6, dù không có quá đông CĐV nhưng họ đã cổ vũ khá nhiệt tình cho các cầu thủ thi đấu.

    Đội chủ nhà có tình huống đáng kể đầu tiên ở phút 19 với pha đi bóng của Hoàng Thiên bên cánh phải. Đáng tiếc là đường chuyền của Hoàng Thiên lại không đến được vị trí của Hồng Quân.

    Sau đó không lâu, Văn Quyết có đường chuyền khá thuận lợi để Hoàng Thiên băng vào dứt điểm. Tuy nhiên, cú đánh đầu của cầu thủ số 25 của U23 VN lại đi thiếu chính xác.

    Ngay lập tức, Kashima Antlers có câu trả lời với cú bấm bóng điệu nghệ của Shoma ngay trên vạch 16h50 nhưng thủ môn Bửu Ngọc đã xuất sắc bay người cứu thua cho đội chủ nhà.

    Gặp Kashima Antlers là cơ hội tốt để U23 VN thử nghiệm đội hình cũng như lối chơi. Ảnh: SN

    Gặp Kashima Antlers là cơ hội tốt để U23 VN thử nghiệm đội hình cũng như lối chơi. Ảnh: SN

    U23 VN dần tăng tốc và liên tiếp tạo ra được một loạt những cơ hội uy hiếp khung thành của đội bóng đến từ xứ sở hoa anh đào. Phút 31, Quang Hùng có pha băng lên dũng mãnh bên cánh phải, tiếc rằng pha căng ngang của hậu vệ U23 VN lại không có đồng đội nào đón được bóng.

    Cơ hội ngon ăn nhất kể từ đầu trận thuộc về Minh Tuấn ở phút 37. Đón đường chuyền như dọn cỗ của Văn Quyết, cầu thủ số 11 của U23 VN đột nhập vòng cấm đội khách nhưng anh lại hụt hơi và không có được cú dứt điểm như ý trong pha đối mặt với thủ môn Sato.

    Phút 43, đón đường chuyền của đồng đội, Osako tung cú sút chéo góc khá căng nhưng thủ môn Bửu Ngọc thêm một lần cứu thua cho đội chủ nhà.

    Những phút cuối hiệp 1, các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc còn tạo ra được một số cơ hội nữa nhưng vẫn không thể có được bàn thắng mở tỷ số.

    Được HLV Hoàng Văn Phúc tin dùng ngay từ đầu trận đấu, nhưng Mạc Hồng Quân lại thi đấu khá mờ nhạt. Thậm chí, tiền đạo người CH Czech hầu như không có được cú dứt điểm nào đáng chú ý trong nửa đầu trận đấu.

    Hồng Quân  (số 9) chơi mờ nhạt trong hiệp 1. Ảnh: SN

    Hồng Quân (số 9) chơi mờ nhạt trong hiệp 1. Ảnh: SN

    Qua giờ giải lao, hai đội chơi cởi mở hơn và nhanh chóng có được những bàn thắng. Phút 50, U23 VN được hưởng quả phạt ngoài vòng cấm. Từ cự ly 25m, tiền vệ Minh Tuấn tung cú sút xuyên hàng rào tung lưới Kashima Antlers đưa chủ nhà vượt lên dẫn trước.

    Tuy nhiên, niềm vui của CĐV Việt Nam kéo dài không được lâu bởi gần như ngay lập tức, đội bóng đến từ Nhật Bản đã đưa trận đấu về vạch xuất phát. Osako đột nhập vòng cấm dễ dàng vượt qua Thanh Hào trước khi tung cú sút đánh bại Bửu Ngọc quân bình tỷ số 1-1.

    Ít phút sau, Osaka băng xuống đối mặt với Bửu Ngọc tuy nhiên, cầu thủ của Kashima Antlers  không chiến thắng được người gác đền của U23 VN.

    Sự thiếu tập trung của U23 VN đã phải trả giá bằng bàn thua ở phút 60. Từ tình huống tổ chức đá phạt ngoài vòng cấm chủ nhà, cầu thủ của Kashima Antlers thực hiện pha đẩy bóng để Nakamura băng xuống dứt điểm chéo góc đánh bại Bửu Ngọc đưa đội khách vượt lên dẫn trước 2-1.

    Bị dẫn ngược, HLV Hoàng Văn Phúc thực hiện 2 sự thay đổi người liên tiếp. Phi Sơn và Hà Minh Tuấn vào thay Hoàng Thiên và Mạc Hồng Quân.

    Các cầu thủ U23 VN ăn mừng bàn thắng gỡ hòa 2-2. Ảnh: SN

    Các cầu thủ U23 VN ăn mừng bàn thắng gỡ hòa 2-2. Ảnh: SN

    Không lâu sau khi vào sân, Phi Sơn có cú nã đại bác hết sức đẹp mắt từ ngoài vòng cấm. Đáng tiếc cho U23 VN, cú dứt điểm của tiền vệ của SLNA bị thủ môn Sato bay người cản phá.

    Phút 75, HLV Hoàng Văn Phúc tiếp tục có sự thay đổi về mặt nhân sự. Lần này, Danh Ngọc, và Hải Huy vào sân thay cho Văn Quyết và Minh Tuấn.

    Vừa vào sân được ít phút, Hoàng Danh Ngọc đã có được bàn thắng quân bình tỷ số 2-2 sau một thoáng mất tập trung của hàng phòng ngự Kashima Antlers với cú sút ngoài vòng cấm.

    Những phút còn lại của trận đấu, U23 VN thi đấu nỗ lực nhưng không thể ghi thêm bàn thắng qua đó đành chấp nhận kết quả hòa 2-2.

    Đội hình xuất phát:

    U23 Việt Nam: Bửu Ngọc, Xuân Hùng, Mạnh Hùng, Thanh Hào, Quang Hùng, Mạnh Dũng, Huy Hùng, Vũ Minh Tuấn, Hoàng Thiên, Văn Quyết, Mạc Hồng Quân.

    Kashima Antlers: Sato, Yamamura, Maeno, Shoji, Ito, Honda, Nakamura, Shibasaki, Endo, Osako, Shoma.

    Theo VNN

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC